khó cho bác rồi, mặc dù đội kia thừa nhận là 2b xỉn, nhưng bác lại không có gì để chứng minh là mình không bị lỗi." lỗi lấn làn, đi ngược chiều hay gì gì đó"Xe em không có CAM. Bây giờ e chỉ có 1 lợi thế chắc chắn là đội cứu hộ, thừa nhận ong đó sỉn
Họ kêu đền tiền thuốc men. Mà lúc em hỏi họ uống rựu gây tai nạn gt phạt bao nhiêu tiền thì họ im re. Giờ họ thương lượng hoà giải. 2 bên tự ai nấy lo. Không bít ông bị gãy tay chịu không. Chưa thấy nhắn gì cho e nữaTúm cái váy lại là giờ cái đám đó làm gì được bác?
Xe không cam hành trình, chủ xe dùng Nokia 1200?
nếu thế thì bác cũng không nên hoang mang làm gì cùng lắm thì 5 xị bó thuốc namHọ kêu đền tiền thuốc men. Mà lúc em hỏi họ uống rựu gây tai nạn gt phạt bao nhiêu tiền thì họ im re. Giờ họ thương lượng hoà giải. 2 bên tự ai nấy lo. Không bít ông bị gãy tay chịu không. Chưa thấy nhắn gì cho e nữa
Bữa em bị tương tự ở Metro Q2: em chửi cho 1 trận, nó còn định bắt đền em nữa cơ. May mà chắc hắn còn tương đối tỉnh, nó xỉn em đập nó luôn quá.e gặp bọn này là:
1/chữi cho 1 trận xong e cho đi (k đấm đá nha!)
2/ lằng nhằn hoặc nc thấy ghét, e cho CA xuống giải quyết. cần e cho CA thêm tiền để xúc nó đi cho nhanh.
ghét nhất loại ăn vạ.

mình cũng hạn chế động thủ bác ạ. nóng lên lỡ quá tay thì chết người. e chưa đánh ai bao giờ, mà có đánh thì toàn ra đòn hiểm nên k dám động thủ he he he!Bữa em bị tương tự ở Metro Q2: em chửi cho 1 trận, nó còn định bắt đền em nữa cơ. May mà chắc hắn còn tương đối tỉnh, nó xỉn em đập nó luôn quá.. Hù, chứ em nhát hít!!!
Theo em nếu họ đòi số tiền không quá lớn thì đưa luôn cho nhẹ đầu bác ạ.
Vấn đề là họ đòi bao nhiêu thì mình mới tính tiếp được .
Vấn đề là họ đòi bao nhiêu thì mình mới tính tiếp được .