Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Theo lời kể của anh Lưu Kim Thể (27 tuổi, quê Phú Yên), nạn nhân của vụ tai nạn tối 23-4, khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày, anh Thể điều khiển xe gắn máy BS: 78F1-125.56 lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ trung tâm TP.HCM về Q.12 (TP.HCM).
Va chạm giao thông, bị đuổi đánh gãy tay


Đến chân cầu Tham Lương (P.15, Q.Tân Bình) thì bị xe ô tô 4 chỗ BS: 51A-409.50 tông từ phía sau, ngã xuống đường. Thấy hai thanh niên trên xe ô tô hung dữ, anh Thể đã dựng xe bỏ chạy. Chiếc ô tô liền tăng ga đuổi theo khoảng 200m thì ép xe anh vào lề đường.
Hai người đàn ông trên ô tô yêu cầu anh Thể bồi thường. Một lúc sau, hai bên cự cải nên anh Thể bị hai người này ép vào gốc cây đấm đá liên tục. Anh Thể bỏ chạy về khu nhà trọ trên đường Nguyễn Phúc Chu để nhờ bạn bè can ngăn thì bị hai người nói trên đuổi theo. Đến quán cà phê gần nhà trọ, anh Thể nhảy vào trong thì hai người đàn ông lấy ghế sắt, cây hàng rào bằng gỗ trong quán đánh tới tấp vào người; khiến nạn nhân bị gãy tay trái và xương bàn chân.
“Tôi đâu có sai, hai người đó tông vào tôi mà bắt tôi đền. Muốn biết đúng sai thì chờ công an tới giải quyết chứ hai người này đòi đuổi đánh tôi cho bằng được”, anh Thể cho biết.
Một số người xung quanh can ngăn cũng bị hai người này truy đuổi và dùng gạch ném theo. “Lúc đó tình hình hỗn loạn lắm, hai người đàn ông đuổi theo ông thanh niên và truy hô “cướp cướp”, do sợ dàn cảnh nên chỉ đứng theo dõi vụ việc. Mấy giây sau, tôi thấy đánh dữ quá nên tôi hô hoán nhiều người can ngăn để nạn nhân chạy vào công trình”, người đàn ông (40 tuổi) chứng kiến cho biết.
Nhận được tin báo, Công an P.15 (Q.Tân Bình) cùng lực lượng dân phòng có mặt, khống chế hai người đàn ông đưa về trụ sở công an làm việc, lấy lời khai các bên.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 
Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
Côn đồ quá. Thể loại này khi gặp ao hồ xứng tầm cứ cầm chắc bỏ mạng, nhẹ thì cũng thương tật suốt đời.

Mà kể cũng lạ, gần đây báo chí khi đưa tin những sự việc tương tự đều tránh nói hoặc ko nhắc đến tên tuổi, thân phận của những kẻ gây rối, trong khi tên nạn nhân thì lúc nào cũng rõ ràng, như vụ soái tỷ hôm nọ thủ "vật giống súng" trong xe cũng vậy. Lẽ ra phải công khai tên tuổi những con người này để bạn đọc và xã hội biết, xem như đó là một sự cảnh báo chứ. Không thể hiểu nổi!
 
Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
Chắc gặp phải bọn cướp ngày hoặc có bà con gì với nó rồi.
Có ai biết vụ thằng điên lái xe từ An Sương tới VVK đã kết luận ra sao chưa hay chìm xuồng cái tủm rồi ta?
 
  • Like
Reactions: Ria phuloc
Hạng D
8/4/12
1.267
999
113
Có câu "Từ xưa tới nay, toàn người Việt tự đánh người Việt."
Tới giờ vẫn còn y chang.
 
Hạng B2
5/12/15
476
1.052
93
Thủ Đức
www.beeteamvn.com
Người trong cuộc kể lại thì lúc nào mình cũng vô tội, y như một thiên thần vô tình bị bọn xấu hãm hại. Không làm cho tụi nó ức chế thì chắc không đến mức ăn đòn như thế.

Theo thuyết âm mưu thì:

- 2b đi bố láo, lấn đường oto lại còn ra kiểu thách thức nên bị ăn đòn, kiểu này ở VN không thiếu.
- 2b tính âm mưu gỡ logo, bẻ gương nhưng bất thành nên bị đuổi theo cho ăn đòn.

...