F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
635
38.031
93
Cop & paste:
Tóm tắt thông tin lượm mạng được là:
- Taxi chở theo cả vợ con, vợ dắt con ra đứng đàu ngõ đợi chú ấy quay đầu xe
- CX5 chạy nhanh vào ngõ roẹt phát qua làm vợ taxi phải kéo vội thằng con vào lề. Sau đấy gặp taxi chắn lối xảy ra cãi cọ, taxi chạy vớ được đèn tuýp phang nhưng bị CX5 lấy súng bắn đạn cao su tỉa vào bụng, ngã lăn trước đầu Cx5.
- CX5 cho xe chạy chèn qua chân tay taxi
- Vợ taxi chạy lại gọi xe cấp cứu, taxi kêu đau ở bụng, chắc do ăn súng đạn cao su, xe chèn qua có thể bị gãy chân, tay.
Hóng tiếp.
Thấy vệt bánh xe chắc là cán qua đít, hư bộ súng đạn dồi
 
Hạng B2
7/10/14
180
989
93
Thì cũng là 2 hổ báo gặp nhau thôi. Chúng ta hổ báo ban fims, họ hổ báo ngoài đường.
Ai cũng ngĩ là mình mạnh hơn thằng kia, ai cũng chứng tỏ ta đay là a hùng.
Có chiên thi có thắng thua.
Chấp nhân chiến, thua, xong báo ca, là hèn.
Báo công an cũng là một chiêu chiến đến phút cuối cùng, mình chết cũng phải cho địch thủ một chiêu trọng thương thể xác hay tinh thần đều được hết.
 
Diamond Hand
28/7/09
1.610
16.039
133
“Vì hoảng loạn tâm lý” thui mờ.
Tôi ko nghĩ vậy. Nếu gặp đối thủ cầm hung khí, mình trong xe nhấn ga luôn thì giải thích được.
Còn anh đã trang bị hàng "nóng" hạng nhẹ thì tâm lý anh ko phải dạng vừa :D
 
Hạng D
21/10/14
1.721
3.703
113
Đã chiến thì chỉ tìm đến thắng - thua, sống - chết.
Tiếc chó gì nữa mà than với chả khóc nhể?
Chuẩn, bởi dị nhiều lần đi đường em cũng sắp lên huyết áp, nhưng tự nhủ : làm người ai lại chấp với súc vật, thế là thấy bớt căng
 
  • Like
Reactions: DKmarket
Hạng B2
7/10/14
180
989
93
do mấy a có tánh hổ báo cũng chọn đối thủ lắm, thấy vẻ ngoài yếu yếu thư sinh là mấy ảnh làm tới liền. Nhưng nhiều khi xui, gặp "tàng long ngọa hổ" thì mấy ảnh lãnh hậu quả. Chung cuộc, có tánh hổ báo thì dễ chít sớm.