Hạng B2
<span style=""color: #00ff00;"">TẠI THÁC KRÔNG-KMAR</span>
Thác ?!!!
Nay còn đâu !
Thủy điện mất rồi !
bash.gif
-
bash.gif
-
bash.gif

 
Hình 1: giờ là những khối đá chơi vơi thế này.
img2288ns.jpg

Nhìn cũng tàm tạm ấy chứ nhỉ. Mùa khô nên ít nước. Bù lại nước rất trong.
 
Hình 2: nếu các bác tinh mắt sẽ thấy 1 đàn cá bống dưới dòng nước trong tấm hình này
15.gif

img2290f.jpg

 
Hình 3: cảm giác nhảy qua những tảng đá giữa hồ để đi ra phía thượng nguồn cũng hay lắm các bác ạ. Phải nói những dòng nước này rất mát và nhiều cá...
img2291k.jpg

 
Hình 4: tiếng nước chảy rất vui tai, không khí trong lành, gió se se lạnh thổi... ây dà kiếm 1 tảng đá nằm nghỉ cái coi
080402cool_prv.gif

img2299p.jpg

 
Hình 5: khung cảnh hùng vỹ, núi non hiểm trở...
img2861u.jpg

 
Hình 6: nắng chiều trên thác Krông-Kmar
img2874m.jpg

 
Hình 7: cây cầu bắc vào thủy điện.
img2922st.jpg

 
Hình 8: trên cầu
img2319jz.jpg

 
Hình 9: hết
15.gif

 
Tạm kết: thác giờ chỉ có vậy. Còn lại là vài căn nhà rông xây = xi măng cốt thép dùng cho khách du lịch. Vài cái chòi lấn dòng thác để làm quán nhậu với quang cảnh xung quanh đầy... rác [>:p]. Thật tiếc cho cách làm du lịch của những người này.
Mặt khác, nếu bác là người thích các món nhậu thú rừng và cá suối thì đây là một địa điểm lý tưởng. Cảnh đẹp, không khí thoáng mát trong lành, mồi nhậu ở đây làm rất ngon, nhậu đã ra ngồi trên tảng đá lớn giữa suối đốt lửa trại....
033102beer_1_prv.gif

 
(còn tiếp)
 
Hạng B2
Ây dà...
2 ngày đi có vẻ nhiều quá nên mệt....
để tiếp tục chương trình em sẽ tường thuật tiếp 1 điểm đến cuối cùng khá nổi tiếng tại Tây Nguyên (Buôn Mê), nhưng giờ phải nghỉ mệt cái đã.
Bật mý điểm kế tiếp có thể gói gọn trong tấm hình này....
img2345j.jpg

 
(còn tiếp)
 
Hạng B2
<span style=""color: #0000ff;"">ĐIỂM ĐẾN CUỐI CÙNG CỦA TÂY NGUYÊN</span>
Ủa quên, đoàn em nghỉ ở KS Tây Nguyên.
Do book phòng tương đối khó vào mấy ngày này nên đành chọn 3 phòng tại KS 2 sao (chắc rụng 1 sao, giờ còn KS 1 sao hè :confused:). Biết sao được giờ nếu muốn có chỗ qua đêm.
Hê hê hê, mà tụi em khg phải là những người cuối cùng.... tối Mùng 3 còn thấy cả một đoàn AE nghệ sỹ SG check-in tại lễ tân....
7h sáng, Buôn Mê còn trong sương mù (Rạn-đít là của NS Hài Nhật Cường)
img23383208793.jpg

 
Đường Lý Thường Kiệt, sáng Mùng 4 Tết.
img23393221427.jpg

 
@choichoi: không phải cà phê và thổ cẩm bác ơi....
Chỗ đó có cái này...
img2969n.jpg

 
Và cái này...
img2371r.jpg

 
Có chỗ này ngồi nhâm nhy ...
img2976q.jpg

 
Liếc sang bên trái có cái này...
img23593195078.jpg

 
Vô trong sẽ thấy thêm cái này...
img2353r.jpg

 
Mấy nhành hoa nở rực 2 lối đi...
img2372tr.jpg

 
Nhà cổ...
img23403233843.jpg

 
Hoa đẹp...
img2374e.jpg

 
Nhâm nhi cái này thơm lừng...
img2347w.jpg

 
Nắng lên cao rồi...
img23543245261.jpg

 
Cuốc bộ ra cổng coi nó là cái dề?
Nó là cái nỳ...
img2349d.jpg

 
tongue4.gif
-
tongue4.gif
-
tongue4.gif

 
Tặng các bác em Ong bàu Tây Nguyên (ong Bắp Cày)
img3057b.jpg

 
Tạm kết: riêng cái vụ này bác Vietmap bị nhầm, 2 xe 2 cụ Vietmap chỉ 2 hướng khác nhau. Nhưng do có bác vvhoamap biết đường nên không lạc. Địa điểm cuối đường Lê Thánh Tông.
* Có 2 điểm lưu ý:
- Hình như kênh 1 bộ đàm (dành cho TFC) trùng tần số với mấy bác Taxi Buôn Mê thì phải ! Em khổ sở với mấy cái bác tãi này, lải nhải lải nhải chọc ghẹo dai dẳng suốt. Đoàn đành chọn kênh 5 để liên lạc cũng bị các bác này nhảy vào phá
bash.gif
!
- Em dùng VIGO 62AS, qua đoạn Hoàng Diệu (Buôn Mê) máy liên tục nhắc "có máy quét tốc độ". Vẫn biết là nhiễu sóng thôi, nhưng như vậy VIGO 62AS có tích hợp chức năng dò máy bắn tốc độ ?.
 
Hạng B2
<span style=""color: #ff0000;"">KỲ CUỐI: VỀ </span>
Như đã trần tình với các bác. Khi về đoàn chọn qua Gia Nghĩa (không theo cụ Vietmap qua TL686 nữa)
Hình 1: rừng thông Gia Nghĩa.
img2385sx.jpg

 
Hình 2: đặc thù cao nguyên...
img2386je.jpg

 
Hình 3: 1 cung đường quen thuộc...
img2387r.jpg

 
Hình 4: nghỉ tạm ven lộ...
img2392ck.jpg

 
Hình 5: rừng thông.
img2402o.jpg

 
Hình 6: sắp vào Gia Nghĩa.
img2420w.jpg

 
Hình 6: Gia Nghĩa đây rồi...
img2421xo.jpg

 
Hình 7: lại rừng thông 2 bên đường.
img2408n.jpg

 
Hình 8: lại là thông...
img2405u.jpg

 
Hình 9: và cũng là thông...
img2404z.jpg

 
Hình 10: Đoạn qua ĐăkNông kinh hoàng....
img2427yw.jpg

 
Hình 11: dạ HẾT :D
 
Tổng kết: đường về tốt, cảnh đẹp, chỉ khinh khủng đoạn qua ĐăkNông, Bình Phước... như bài đầu em có đề cập. Riêng tấm số 10, em phải mở hết đèn, cả sương mù lẫn hazard vì toàn một màu đỏ au ở kính lái ! Xin nhắc lại: <span style=""color: #ff0000;"">chỉ thấy 1 màu đỏ au trên kính lái</span>, tầm nhìn xa 0 mét [:O] [:O] [:O]....
Tấm đó là sau 30 giây hoàn hồn em bảo cu tý lấy máy ra chụp để mang về dọa các bác đang có ý định đi Buôn giống em, nhưng vừa lấy máy ra khỏi bao định chụp tấm đầu tiên thì có ánh sáng le lói...
080402cool_prv.gif
. Chỉ sợ xe đi ngược chiều xơi trực diện 1 cái là
bash.gif
bash.gif
bash.gif
....
Suốt đoạn đường dài gần 1.000 km, chỉ thấy các chú xxxx có 3 lần. Và hình như còn hơi hèm nên chú nào chú nấy lờ đờ như say thuốc lào ấy
24.gif
.
(Tổng số các vạch sơn trắng (TNGT) trên đường ước chừng trên 20 chỗ, chủ yếu là 2B.)
Dạ bài em đến đây... hết hơi rồi
61.gif

 
Nói là vài tấm nhưng chừng cũng gần 8 chục tấm rồi, tính post nhiều hơn nhưng sợ admin delete vì overload
43.gif
.
 
<span style=""color: #0000ff;"">MỘT LẦN NỮA CHÚC CẢ NHÀ NĂM 2011:</span> <span style=""color: #ff0000;"">SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý, AN KHANG THỊNH VƯỢNG</span>.
Rất muốn off với AE TFC tại nhà Andy Mùng 10 nhưng kẹt công chuyện bên nội, tiếc quá !
40.gif
 
Hạng B2
16/4/07
103
1
0
không ngờ cái bác Măm-cu này củng văn hay chữ tốt nhỉ , Xin chúc mừng thành công chuyến đi
 
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Ôi , hôm nay trong lúc chờ đợi mới đọc topic này , nhớ BMT quá đi . 30.4 này nhà mình chạy về trên đó hưởng chút thanh bình và caphe Banme đây .
 
Hạng D
25/8/10
2.627
333
83
khung cảnh đẹp lắm, làng cafe Trung Nguyên xôm tụ hẳn, hồi 3/2008 em ghé còn dở dang, 5 days to go!