Em gái tay lái quá yếu lại còn bon chen. Ông xe trắng chưa khều đã té mất rồi. Mà cái ông tài xe trắng cũng lạ, thấy em nó té cũng chẳng đã động gì luôn! Ít ra cũng xuống phụ dựng xe rồi hỏi thăm người ta chứ!
Ông tài 4b quá mất văn hoá. Các bác thấy nó còn dấn lên 1 cái nữa sau khi cô gái té ko? Sau đó tấp lại vô lề, chắc là để xem xe có bị trầy ko. Quá mất văn hoá.
Theo em đàn ông có mấy ai đụng phụ nữ trẻ (có lẽ là bạn nữ sinh viên) mà ko bước xuống xe xem tình hình ra sao & dù gì đi nữa cũng đỡ lên & nói câu "xin lỗi"..... Em đoán trong xe 4B chắc mụ phù thủy mới biết lái xe hồn vía còn đang trên mây nên hết biết đến phép lịch sự!
Tài xe trắng cư xử quá tệ, dẫu gì thì mình cũng là người tham gia gây ra sự việc. Đúng sai không biết, bước xuống nói chuyện với người ta 1 tiếng. Bà 2b kia cũng hiền mà. Gặp thứ dữ là không xong đâu.