Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
bác có cam hành trình không? hay bác có nhớ số tài của nó khong?Azure nói:Em đang đi trên Phan Đăng Lưu thì một thằng ku Vinasun lấn lane cắt đầu và quẹt vào xe em. Thấy đường đông em không xuống xe mà định để qua ngã tư PN rồi xuống xe nói chuyện. Ai dè vừa đèn xanh là nó nhấn ga quẹo Trần Huy Liệu rồi luồn lách chạy qua Nguyễn Trọng Tuyển, rồi Trương Quốc Dung với tốc độ chóng mặt. Em sợ đuổi theo sẽ gây tai nạn cho người đi đường nên dừng xe gọi tổng đài báo tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tổng đài nó lại yêu cầu gọi qua trung tâm khách hàng. Gọi qua trung tâm khách hàng thì nó ghi nhận thông tin rồi báo sẽ gọi lại. Chừng 1 tiéng sau có thằng gọi lại nói anh ơi,tài nó nói nó không đi đường đó, nên tổng đài không giải quyết được, anh thông cảm. Em hỏi bảng số xe để xác nhận thì nó nói nó không biết bảng số xe của xe 6455 đó. Hỏi số đt, nó nói ko biết, nói mình thôi cứ báo CA đi. Bà mịa nó, chẳng thà thằng tài nó bước xuống xin lỗi hoặc tổng đài xin lỗi giùm tài, thì em ko tức, giờ nó đá quả banh trách nhiệm như vậy thì em cạch thẵng Vinasun luôn.
Số tài 6554 đó bác. Chắc em đi mua cái cam hành trình quá. Giờ mới thấy thiệt khi không gắn.huyhuynh nói:bác có cam hành trình không? hay bác có nhớ số tài của nó khong?Azure nói:Em đang đi trên Phan Đăng Lưu thì một thằng ku Vinasun lấn lane cắt đầu và quẹt vào xe em. Thấy đường đông em không xuống xe mà định để qua ngã tư PN rồi xuống xe nói chuyện. Ai dè vừa đèn xanh là nó nhấn ga quẹo Trần Huy Liệu rồi luồn lách chạy qua Nguyễn Trọng Tuyển, rồi Trương Quốc Dung với tốc độ chóng mặt. Em sợ đuổi theo sẽ gây tai nạn cho người đi đường nên dừng xe gọi tổng đài báo tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tổng đài nó lại yêu cầu gọi qua trung tâm khách hàng. Gọi qua trung tâm khách hàng thì nó ghi nhận thông tin rồi báo sẽ gọi lại. Chừng 1 tiéng sau có thằng gọi lại nói anh ơi,tài nó nói nó không đi đường đó, nên tổng đài không giải quyết được, anh thông cảm. Em hỏi bảng số xe để xác nhận thì nó nói nó không biết bảng số xe của xe 6455 đó. Hỏi số đt, nó nói ko biết, nói mình thôi cứ báo CA đi. Bà mịa nó, chẳng thà thằng tài nó bước xuống xin lỗi hoặc tổng đài xin lỗi giùm tài, thì em ko tức, giờ nó đá quả banh trách nhiệm như vậy thì em cạch thẵng Vinasun luôn.
kiên mịa cho bỏ ghét, bên vinasun có gắn GPS hết rùi, tụi nó khong láo được đâu...
trungnam75 nói:ibọn vinasun là vậy đó,có lần e đi xe taxi vinasun bỏ quên laptop trên xe,e gọi báo tổng đài nó cũng gọi qua phòng khách hàng,sau đó nó gọi lại nó củng bảo là k xác minh được xe nào cả,thế là em đi toi con laptop