Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
170.968
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Mình đang xuyên Việt độc hành bằng 2 b.
Tháng trước mình phượt độc hành bằng EX 1500km cung Tây Nam Bộ - Phú Quốc - Cà mau đất mũi
Ở Táy Nam Bộ lái xe đêm: đường không xe ngược mình mở pha. Có xe ngược mình hạ cos. Xe ngược mở pha, mình nháy nháy là 99% họ nhả xuống cos liền. Rất lịch sự! Cám ơn các bác tài Táy Nam Bộ!
Đêm qua mình chạy đoạn Quy Nhơn - Quảng Ngãi: 100% lxe ngược chiều từ Tải Khách tới Du lịch, 2b ... đều giương PHA trọn, mình nháy cỡ nào họ cũng không hạ đèn. Nguy hiểm ghê cơ!
Các bác thấy sao?
(Hành trình của mình đang phát trực tiếp trên facebook của Ha Sonata)
 
  • Like
Reactions: Gia Các Dự
Hạng D
9/1/07
2.084
2.127
113
Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Đúng là đi ra hướng Miền trung ban đêm ngại nhất là chuyện đèn đóm, đợt em đi PR xuất phát lúc khuya 12h, trên đuong toàn gặp những anh Tải với Cont, có bao nhiêu đèn mấy anh này mở hết (khoảng hơn 10 cái) y như đang chạy trong rừng đi offroad. Ngược chiều chỉ thấy ánh đèn chói loá, nguy hiểm thật.
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.220
113
Hôm rồi em đi Gia Lai khuya. Cont, tải, khách ... 100% pha thẳng mặt không khoan nhượng !!! Gặp đoạn Chư Sê đang làm đường nên đường hẹp, mỗi bên chỉ đúng 1 làn xe chạy còn lại 2 bên cắm cọc (sâu 0,5m tới cả mét do đang nâng đường). Làm không thấy đường chạy luôn, mắt y như mù. Cứ nhắm khoảng cách bóng đèn 2 bên ngoài cùng mà đoán kích thước xe ngược lại mà chạy thôi. Thật kinh khủng. Còn xe oto con thì 20% tự tắt pha khi thấy xe mình đi tới (có lẽ 1 phần họ thấy em tắt pha trước), 30% thì tắt pha khi mình đá đèn, 50% thì trơ trơ !!!
À, mà ác nhất là có mấy xe tắt pha xong chạy tới gần bật pha sáng choang làm mình bị bất ngờ nên rất chói mắt.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Không chắc, nhưng thói quen, cách ứng xử có khác nhau mỗi vùng miền..có nơi thì xuề xòa, dễ chịu, hòa đồng, không so đo, sẳn sàng nhường nhịn, có nơi thì luôn so bì, hơn thua, không bao giờ chịu để người khác hơn mình, có nơi thì luôn sum xoe, thích phô trương...đó là vùng miền, còn cá nhân thì cũng thấy rất rỏ, bác nào đầm tính, nóng tính, thắng thua, những tính cách ấy sẽ thể hiện rất rỏ qua cách ứng xử, thái độ khi chơi thể thao....và khi lái xe cũng vậy. Rồi chưa kể mức độ hiểu biết, v.v. Xứ ta để có được cái văn hóa giao thông như các nước khác khó lắm các bác.
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Em ko bao giờ dám đi 2B xa trên 100km. Hix. Chắc tại em nhát. :D

PS: Em mới gửi Kết bạn với bác Hà trên FB. Hy vọng xem được nhiều điều thú vị. Hehe
 
Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Bác ra đến mạn Hà Tĩnh, Nghệ An và ngay cả thủ đô yêu dấu thì sẽ được biết là mặc định dùng pha nhóe.
 
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
Neversad nói:
Bác ra đến mạn Hà Tĩnh, Nghệ An và ngay cả thủ đô yêu dấu thì sẽ được biết là mặc định dùng pha nhóe.

Thêm cái k cột dây an toàn nữa
 
Tập Lái
18/3/10
36
19
18
www.saigonhd.com
Vụ này e cũng ngán nè ... E cận thị mà tối chạy xe gặp đèn pha là mờ con mắt luôn. Mặc định e đi xe ít khi nào ở đèn pha lắm, trừ khi đi vô chỗ vắng không đèn đường, vắng người mới mở :D
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
HD Relax nói:
Vụ này e cũng ngán nè ... E cận thị mà tối chạy xe gặp đèn pha là mờ con mắt luôn. Mặc định e đi xe ít khi nào ở đèn pha lắm, trừ khi đi vô chỗ vắng không đèn đường, vắng người mới mở :D
Do bác ko xài kính cận chống chói. Cái đó cũng lợi lắm đấy. Em cận hơn 10 năm nay hiểu mà. :D
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.220
113
À, kinh nghiệm em đọc trên OS là mang cái kính màu vàng thì đi đêm đỡ chói đèn pha lắm. Em thử áp dụng rồi, khắc phục khá tốt. Có thể do kính vàng nên mắt mình điều tiết nó "vàng"theo nên khi đèn pha (phần lớn là màu vàng) pha vào thì ít bị ảnh hưởng.