Cho dù bác có nói ai đi nữa thì nên thể hiên cái văn hoá mà mình có nhé! Khi bác buớc ra đuờng thì bác muốn thể hiện văn hoá như thế nào cũng dđựoc, đã vào diễn đàn thì đừng cho mình giỏi và đừng phát ngôn như thế!Tui không nói bác, bác có bị làm sao hả không hay là có tật giật mình. Bác lớn tuổi hơn ai mà bày đặt dạy cho người có văn hóa. Văn hóa hay không là do ra đường nha bác, không phải ngổi trên đây a hùng bàn phím.
Bác không có tư cách dạy tôi thế nào là văn hóa và tôi cũng vậy. Tôi không cãi qua lại với bác thế nào là văn hóa. Stop ở đây.Cho dù bác có nói ai đi nữa thì nên thể hiên cái văn hoá mà mình có nhé! Khi bác buớc ra đuờng thì bác muốn thể hiện văn hoá như thế nào cũng dđựoc, đã vào diễn đàn thì đừng cho mình giỏi và đừng phát ngôn như thế!
Đúng bác ạ. Hôm qua em bị 2B gây sự mấy phát, dù em lỗi gì đâu.Thứ gì cũng nghe tới văn hóa...có quái đâu. Chỉ mong chấp hành luật GT là tốt rồi.
Giờ chỉ có va chạm nhỏ trên đường, da chưa xước...ú ớ lại toi mạng. Còn lâu mới thấy văn minh nhỉ?
- Đang đi 2B cúp đầu, xong lừ mắt nhìn em. Cu cậu biển 65...
- Đang đi đứng giữa ngã tư, em bóp kèn nó quay lại lườm em xong lại còndứ dứ tay chỉ em vào lề. Em ok ngay, em xi nhan tấp lề cu cậu tự nhiên chạy mất dép, biển 60...
.... Em nhớ kỹ 2 vụ án ngang xương này. Định post thấy bác nói hay quá... Em chừa, sau có gì em bỏ chạy....chắc lại tưởng em gây tai nạn mất.... ôi, 1 xã hội loạn lạc.
Tháng 7 âm nên nhịn cho lành bác ạ. Hơn thua 1-2 người kg làm cho cái Xã hội này nó tốt hơn lên được đâu. Đôi lúc còn thiệt thêm cái thân của mình.Đúng bác ạ. Hôm qua em bị 2B gây sự mấy phát, dù em lỗi gì đâu.
- Đang đi 2B cúp đầu, xong lừ mắt nhìn em. Cu cậu biển 65...
- Đang đi đứng giữa ngã tư, em bóp kèn nó quay lại lườm em xong lại còndứ dứ tay chỉ em vào lề. Em ok ngay, em xi nhan tấp lề cu cậu tự nhiên chạy mất dép, biển 60...
.... Em nhớ kỹ 2 vụ án ngang xương này. Định post thấy bác nói hay quá... Em chừa, sau có gì em bỏ chạy....chắc lại tưởng em gây tai nạn mất.... ôi, 1 xã hội loạn lạc.
Bác chủ thớt: giật tít, câu view, câu like, câu tè le: từ một trường hợp gì gì đó, chụp ngay cho văn hóa giao thông xứ Việt. Ôi, văn hóa giao thông toàn xứ Việt được định hình bởi một chiếc Mẹc mà ngay cả trong OS nhỏ xíu cũng chẳng ai biết ảnh là ai, còn rộng hơn là ra VN thì lại càng không ai biết ải là anh.
Một bác theo đúng trường phái bác chủ thớt: chụp ngay cho xe Mẹc chạy "bố láo". Không biết bác đã thấy bao nhiêu chiếc Mẹc chạy "bố láo" cũng như có bao nhiêu chiếc Mẹc ở VN được bán ra và đang lưu hành mà dám kết luận vậy?
Em thì chỉ dám kết luận là trong tình huống trên, tài xế chiếc Mẹc chạy sai, KHÔNG dám kết luận là tài xế này sai trong những trường hợp khác. Còn cho toàn xứ Việt hay cho toàn bộ xe Mẹc thì em không đủ tầm để phán.
Một bác theo đúng trường phái bác chủ thớt: chụp ngay cho xe Mẹc chạy "bố láo". Không biết bác đã thấy bao nhiêu chiếc Mẹc chạy "bố láo" cũng như có bao nhiêu chiếc Mẹc ở VN được bán ra và đang lưu hành mà dám kết luận vậy?
Em thì chỉ dám kết luận là trong tình huống trên, tài xế chiếc Mẹc chạy sai, KHÔNG dám kết luận là tài xế này sai trong những trường hợp khác. Còn cho toàn xứ Việt hay cho toàn bộ xe Mẹc thì em không đủ tầm để phán.
Trước tui cũng hay nóng, khi gặp những cas trái luật mà còn gây sự. Nhưng từ thực tế, có những khi hèn tí cho xong. Xưa, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nay đành tránh chó đở chích ngừa vậy.Đúng bác ạ. Hôm qua em bị 2B gây sự mấy phát, dù em lỗi gì đâu.
- Đang đi 2B cúp đầu, xong lừ mắt nhìn em. Cu cậu biển 65...
- Đang đi đứng giữa ngã tư, em bóp kèn nó quay lại lườm em xong lại còndứ dứ tay chỉ em vào lề. Em ok ngay, em xi nhan tấp lề cu cậu tự nhiên chạy mất dép, biển 60...
.... Em nhớ kỹ 2 vụ án ngang xương này. Định post thấy bác nói hay quá... Em chừa, sau có gì em bỏ chạy....chắc lại tưởng em gây tai nạn mất.... ôi, 1 xã hội loạn lạc.
Sáng nay em vừa dán lên xe: THÁNG 7, VUI LÒNG CÔ HỒN TRÁNH XA

Chắc phải bắt chước bácSáng nay em vừa dán lên xe: THÁNG 7, VUI LÒNG CÔ HỒN TRÁNH XA![]()

Bác chủ là nữ hả? Nghe đài chương trình ngừa thai, đặt vòng, hổng có chồng mà muốn có con....