Hạng F
14/9/04
9.928
32.082
113
Q3
RE: Văn hóa lái xe?

mấy bác la quá
rủi chủ nhân Lexus ngồi sau ngủ thì sao nè [8D]
35 là tỉnh nào vậy mấy bác ?
 
Hạng B2
26/11/07
158
0
0
RE: Văn hóa lái xe?

Em cũng đồng tình với mấy bác. Nhưng cũng có người này người kia bác ợ, không nên vơ đũa cả nắm như thế. Thỉnh thoảng đi trên đường vẫn gặp được những người lái xe có văn hoá, đi đúng luật, biết nhường đường cho xe khác để tránh kẹt xe. Em nghĩ anh em OS mình nên phát huy và ý thức khi lái xe, đồng thời kêu gọi những người xung quanh mình tự giác để góp phần nâng cao văn hoá lái xe ở VN mình.
 
12/10/07
2.342
10.169
113
RE: Văn hóa lái xe?

Trích đoạn: nikon
...

Thêm một lần, em chỉ muốn độn thổ. Thêm một lần, em thấy xấu hổ vì lỡ là người Việt nam.

Rất thông cảm với bác. Tui thỉnh thoảng cũng nghe những nhận xét không tốt về người Việt Nam từ mấy thằng Tây. Nhiều khi tức quá bụp lại tụi nó rồi muốn ra sao thì ra, cùng lắm nghỉ việc chứ gì. Nhưng nghĩ cho cùng thay vì "thấy xấu hổ vì lỡ là người Việt nam" bác nên "thấy xấu hổ vì có vài người Việt Nam hành động như vậy" thì có lợi cho sức khỏe của bác hơn, đỡ sì trét bác ạ.

Việt Nam ta chưa có văn hóa lái xe đâu. Mới hôm wa còn đủng đỉnh cưỡi trâu, hôm nay trúng đậm cưỡi wave tàu (hoặc Léxực)... Khó lắm.

Đồng ý với Bác dawn. Chẳng ai dạy con, em, học trò và công dân mình làm bậy bao giờ. Thời Ông Bà mình mới cách đây vài chục năm, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, đều cư xử lịch thiệp, đúng mực, nay bỗng nhiên lại như vậy theo tui vì vài lý do:

1. Sau 1975, xã hội mở cửa, có những dòng dịch chuyển lớn trong cộng đồng. Nhiều người tách khỏi quê hương đi nơi khác. Một số trong nhóm người này không cảm thấy cần phải giữ những nền nếp đã có từ trước tới nay. Chính họ là những nhân tố ảnh hưởng xấu cho xã hội.
2. Lối sống thờ ơ, chủ nghĩa trung dung, ngại va chạm của những người thành thị chính là môi trường tốt để những thói xấu phát triển.
 
Hạng B2
29/7/07
342
14
18
RE: Văn hóa lái xe?

Ý em không quơ đủa cả nắm nhưng hình như dân mình ngày càng hung dữ hơn thì phải như em đây nhiều khi ra đường còn thấy sợ nữa là,có chuyện nhường nhau thôi mà nhiều khi sinh chuyện đó các bác.Tiền thì ngày càng nhiều nhưng cách cư sử với nhau cho đúng thì ngày càng thu hẹp lại đó không phải là theo không kịp mà là họ không chịu phát huy mà thôi.
 
Tập Lái
16/6/07
43
0
0
Visit Site
RE: Văn hóa lái xe?

Em xin đính chính, ko phải đây là văn hoá lái xe của người VIỆT mà chỉ là 1 nhóm người là người Việt.
Hoàn toàn có những người Việt khác đi đàng hoàng như ae OS
Trích đoạn: nikon

Nghe Tây nói bình phẩm về văn hóa lái xe của người Việt, thấy nhục lắm các bác ạ! Mà không cãi được vì quá chính xác.
 
Hạng B2
1/7/07
269
11
18
RE: Văn hóa lái xe?

Trích đoạn: ETOMO

Ý em không quơ đủa cả nắm nhưng hình như dân mình ngày càng hung dữ hơn thì phải như em đây nhiều khi ra đường còn thấy sợ nữa là,có chuyện nhường nhau thôi mà nhiều khi sinh chuyện đó các bác.Tiền thì ngày càng nhiều nhưng cách cư sử với nhau cho đúng thì ngày càng thu hẹp lại đó không phải là theo không kịp mà là họ không chịu phát huy mà thôi.

Bác dạy chí phải. Dân mình càng ngày càng hung bạo hơn. Sẵn sàng ẩu đả, mắng nhiếc nhau vì một chuyện không đâu. Em sẵn sàng làm chứng điều đó, với tư cách là một người trong ngành y, chứng kiến bao nhiêu tai nạn ngu ngốc và thảm khốc từ thói bạo hành của dân mình
 
Hạng B2
1/7/07
269
11
18
RE: Văn hóa lái xe?

Trích đoạn: troitroi

Em xin đính chính, ko phải đây là văn hoá lái xe của người VIỆT mà chỉ là 1 nhóm người là người Việt.
Hoàn toàn có những người Việt khác đi đàng hoàng như ae OS
Trích đoạn: nikon

Nghe Tây nói bình phẩm về văn hóa lái xe của người Việt, thấy nhục lắm các bác ạ! Mà không cãi được vì quá chính xác.
@troitroi: em đồng ý khong phải là tất cả người Việt đều như thế. Nhưng thói vô văn hóa trên đường phố đã phổ biến đến mức người ta trông vào, chúng nó cho là tính cách của người Việt đấy bác ạ. Không tin, bác thử đọc Lonely Planet, xem tây nó viết gì về VN nhé. Nghe chúng nó căn dặn nhau các mánh khóe lừa đảo và thói chạy xe của người Việt, chỉ biết lấy đó mà răn mình và dạy dỗ con cái thôi. Nhục lắm!
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
RE: Văn hóa lái xe?

Trích đoạn: ETOMO
Ý em không quơ đủa cả nắm nhưng hình như dân mình ngày càng hung dữ hơn thì phải như em đây nhiều khi ra đường còn thấy sợ nữa là,
Em thấy xưa nay vẫn thế bác ạ, cách đây chừng 10 năm em của em đi ngang Tràng tiền thấy em liền vẫy, mải không nhìn va rất nhẹ và xe đằng trước ngay đèn xanh đỏ, hai anh em xin lỗi rối rít, người bị đâm (chẳng bị làm sao cả) hình như được thể làm già, hùng hổ chửi mắng, đòi xông vào đánh, lèo nhèo đến 20 phút. Mà thằng chả trông cũng vẻ dân VP lắm. Hai anh em phát rét. May có ông anh rể đi nganh qua vặc lại, thế là yên. Hú vía. :)
 
Tập Lái
16/6/07
43
0
0
Visit Site
RE: Văn hóa lái xe?

Tôi còn nhớ cách đây mấy năm vào Lonely planet, thấy nó viết ở Việt nam ta dân có thể sử dụng đc 6 thứ tiếng: 6 languagues can be used: bao gồm cả tiếng Nga, làm thằng bạn người Nga mình khoái wá!!! mà mình thì cóc giải thích, :D
Khó có thể dùng thước đo của nước ngoài để đánh giá cho tổng thể 1 quốc gia đc.
Mình tham gia giao thông cũng khá lâu, cảm thấy văn hóa đi xe của người Việt mình ở đây đã rất tốt (hiện tôi cũng ở sài gòn). Các phương tiện tham gia giao thông tuy có 1 vài hạt sạn nhưng di chuyển khá tốt và đúng tuyến, xe máy thì cũng có nhường 4b khi có điều kiện. Ra highway thì xe tải chạy vào lane tải, khi chuyển lane nếu có du lịch bấm còi thì chuyển lại lane cũ. 4b cũng sẵn sàng nhường khi 4b sau xin pass (trừ 1 số bác chạy liên tỉnh).


Trích đoạn: nikon

Trích đoạn: troitroi

Em xin đính chính, ko phải đây là văn hoá lái xe của người VIỆT mà chỉ là 1 nhóm người là người Việt.
Hoàn toàn có những người Việt khác đi đàng hoàng như ae OS
Trích đoạn: nikon

Nghe Tây nói bình phẩm về văn hóa lái xe của người Việt, thấy nhục lắm các bác ạ! Mà không cãi được vì quá chính xác.
@troitroi: em đồng ý khong phải là tất cả người Việt đều như thế. Nhưng thói vô văn hóa trên đường phố đã phổ biến đến mức người ta trông vào, chúng nó cho là tính cách của người Việt đấy bác ạ. Không tin, bác thử đọc Lonely Planet, xem tây nó viết gì về VN nhé. Nghe chúng nó căn dặn nhau các mánh khóe lừa đảo và thói chạy xe của người Việt, chỉ biết lấy đó mà răn mình và dạy dỗ con cái thôi. Nhục lắm!
 
Hạng B2
8/6/07
133
0
0
54
RE: Văn hóa lái xe?

Nói về văn hóa lái xe: Hồi sáng nay em đang cưỡi con 2b đang đi rất chi là đúng mực trên đường thì một bác chạy chiếc Matiz đi ngược chiều bỗng dưng đánh lái để sang đường, không biết bác ấy cố tình chơi em vì quá "đẹp trai" hay tay lái yếu mà cái góc cua của bác ấy rất chi là rộng nhé, làm thằng em phải tấp vô lề mới tránh được. Em cũng không biết nếu lúc đó có ai đang đi trong lề hay là em không tránh kịp thì sao nữa :mad: Điên nhất là trên xe có mấy em gái ngồi băng sau còn quay lại cười với em mới chết chứ, làm máu điên nổi lên muốn chạy theo chặn xe lại tương cho vài củ đâu xem thử còn cười được không [:'(][:'(][:'(]