Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Dạ trước em chửi...sau vài năm chai sạn...chỉ im lặng đỡ mệt & ức chế thêm...Bị quài, riết chán, hỏng thèm chữi lun![]()
Dạ, nhưng thấy xe bán tải hay xe to hơn 90% họ né né ra, ngại tạt ẩu như mình đi sedan hay CUV nhỏ ạ!Bác lên xe nào cũng zậy à, cái kiểu chạy không sợ chết này bác lên cả xe ben nó cũng tạt đầu như thường!
Cùng lái taxi, mà các bác tài ở Đà Nẵng, Cà Mau, Cần Thơ, Vinh...họ dễ thương & lái đàng hoàng lắm!!!Nghề nào cũng vậy, sang hèn do con người. Chính những người lái xe vô văn hóa này hạ thấp giá trị nghề nghiệp của mình. Nói tới taxi em nản toàn tập.
em nói thiệt, em mà đi con xe tải là em tới luôn... va chạm ai lỗ biết liền![]()
Dạ CT thì đó là "đặc sản" kiểu VN chèn đầu & điền chỗ trống!Trên cao tốc mà chúng nó còn như vậy nữa mà.
Dạ em xin là em chờ có khi hết chục chiếc mới được nhường, nhưng em cũng ngại va chạm k dám ủi bậy vậy ạ!Chỗ này xe đông nên chạy loạn lắm. Ngay chiếc xe tải mới chèn bác chủ xong cũng thắng chúi mũi vì bị chèn phía trước. Mà chỗ này muốn chuyển làn nhưng xin chuyển hoài không có ai nhường hết. Không chen là đứng giữa đường luôn.
Dạ cảm ơn bác!Kệ! Chén kiểu tránh muổng dừa.
Nó chạy kiểu zậy rồi cũng có ngày!