Bác ơi, tất cả là do ý thức hết mà. Nếu đã có ý thức, bất kể bác đi xe gì, 2B hay 4B đều êm đẹp cả. Chuyện này, thường ngày ở huyện. Có vài trường hợp em thấy ở phường em, chú nào mà hung hãn quá thì khi dẫn về phường, chú ấy được cho ăn "đá"' nhiều nhất vì tội gây rối trật tự công cộng 
Bây giờ ra đường lỡ cọ quẹt nhẹ em cũng chẳng dám nhìn theo,sợ bọn nó quay lại đâm mình,thằng em bà con với em bị mấy thằng mất dạy qyẹt trúng nó nhìn theo kiểu túc tối thế là bị nó quay lại đâm vào ngực may là kg chết vì bác sĩ cứu kịp.
Dân trí ở VN mình quá kém, đa số họ đều xử theo luật rừng, nếu không có CA can thiệp. Mình thấy hãy kẹt xe là cứ tràn qua che lấp lối đi ngược chiều lại, làm cho tình trạng càng ngày càng thê thảm hơn, chạy thì cứ bóp còi inh tai nhức óc, cái bọn choai choai hãy có va quẹt là chúng nó đâm, chém. Chung quy cũng do dân trí quá kém.
ngay em đây,đang de xe tải vào xuống đồ đường đã hẹp thì thấy thằng xe tải 1t chạy tới thấy hơi nhanh,em nghĩ trong bụng thằng này ngon,ai ngờ vừa qua hết nữa xe,em nghe đùng.nguyên cái đít xe nó cạ vô cái đầu xe em,nó nhảy xuống xe nói em đậu lấn đường.
em chẳng nói gì nhờ người kêu xxx,nó xuống giọng nói là xin lỗi vì đi qua thiếu quan sát nên để cạ vào xe em,em nói vậy thì đem xe tui ra sơn đi.trên đường đem xe ra sơn xe nó vượt đèn đỏ chạy luôn.thật tình thì chẵng đáng gì mà lúc đầu nó nói đàng hoàng thì chẳng làm tội nó đâu.
RÚT KINH NGHIỆM
lần sau các bác bị như em nên giử giấy tờ nó,chứ không nó chạy mất,
em chẳng nói gì nhờ người kêu xxx,nó xuống giọng nói là xin lỗi vì đi qua thiếu quan sát nên để cạ vào xe em,em nói vậy thì đem xe tui ra sơn đi.trên đường đem xe ra sơn xe nó vượt đèn đỏ chạy luôn.thật tình thì chẵng đáng gì mà lúc đầu nó nói đàng hoàng thì chẳng làm tội nó đâu.
RÚT KINH NGHIỆM
lần sau các bác bị như em nên giử giấy tờ nó,chứ không nó chạy mất,
Văn hóa của em trong trường hợp này là :
- Ưu tiên cứu người là số 1 nếu như có thiệt hại về người;
- Giữ nguyên hiện trường, đi ra xa gọi điện thọai cho chiến hữu, đặc biêt là những chiến hữu trong ngành nhờ xử lý nhanh, gọn;
- Gọi bảo hiểm.
- Tuyệt đối không phát biểu câu gì mang tính hăm họa, thách đố để làm căng thêm tình hình, vì người khôn không bao giờ tiết lộ danh tính và mối quan hệ,
văn hóa đơn giản vậy thôi !
- Ưu tiên cứu người là số 1 nếu như có thiệt hại về người;
- Giữ nguyên hiện trường, đi ra xa gọi điện thọai cho chiến hữu, đặc biêt là những chiến hữu trong ngành nhờ xử lý nhanh, gọn;
- Gọi bảo hiểm.
- Tuyệt đối không phát biểu câu gì mang tính hăm họa, thách đố để làm căng thêm tình hình, vì người khôn không bao giờ tiết lộ danh tính và mối quan hệ,
văn hóa đơn giản vậy thôi !
asiantiger nói:Văn hóa của em trong trường hợp này là :
- Ưu tiên cứu người là số 1 nếu như có thiệt hại về người;
- Giữ nguyên hiện trường, đi ra xa gọi điện thọai cho chiến hữu, đặc biêt là những chiến hữu trong ngành nhờ xử lý nhanh, gọn;
- Gọi bảo hiểm.
- Tuyệt đối không phát biểu câu gì mang tính hăm họa, thách đố để làm căng thêm tình hình, vì người khôn không bao giờ tiết lộ danh tính và mối quan hệ,
văn hóa đơn giản vậy thôi !
Nhất bác rồi
doduonghoang nói:asiantiger nói:Văn hóa của em trong trường hợp này là :
- Ưu tiên cứu người là số 1 nếu như có thiệt hại về người;
- Giữ nguyên hiện trường, đi ra xa gọi điện thọai cho chiến hữu, đặc biêt là những chiến hữu trong ngành nhờ xử lý nhanh, gọn;
- Gọi bảo hiểm.
- Tuyệt đối không phát biểu câu gì mang tính hăm họa, thách đố để làm căng thêm tình hình, vì người khôn không bao giờ tiết lộ danh tính và mối quan hệ,
văn hóa đơn giản vậy thôi !
Nhất bác rồi
