Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
đánh dấu hóng phátđường tốt rồi ,bác cứ chạy thong thả bám theo xe máy của dân địa phương là ok
Đúng rồi bác 1 mình hihibác đi 1 mình à.
e cảm ơn bácSáng nay mới từ Huế vào, giờ đang ở Buôn Mê, đường ngon dòi, nhớ đừng lấn len
Dạ, chắc chắn e không bơm quá quy định đâu ạ, e cảm ơn, bác có địa chỉ quán ăn ngon ở Buôn hồ thì share e với nhé hihiĐường giờ đi tốt lắm rồi. Không còn bụi như xưa. Nhơ đừng"bơm" quá là được. Đi h đó tới buôn hồ ăn cơm là vừa đẹp.
cảm ơn nè hihiCách đây 2 tuần em cũng mới đi xe máy từ Kon Tum về SG. Em xuất phát ở Kon Tum 6h sáng, về tới Q7 7h30 tối. Em đi chỉ gặp 2 chốt 1 ở Chư Păh với 1 ở Pleiku, từ Chư Sê về tới Q7 không thấy chốt nào. Đường sá ngon lành, trừ một số chỗ đang hoàn thiện các mục phụ như lan can, cột tiêu nên có vài đống cát để ở lane xe máy, bác đi ban ngày thì thấy rõ. Lúc giữa Buôn Hồ với Ban Mê Thuột bác cảnh giác với bò của dân chăn thả đi tràn ra đường là được.
dạ e cảm ơn, e có con sony AS100V mà ngặt là ko có để để dán lên con mũ bảo hiểm hahaKhâm phục bác qúa. Chúc bác thượng lộ bình an. Bác làm con Gopro đeo lên mũ nữa thì perfect.
cảm ơn bác hihiđường tốt rồi ,bác cứ chạy thong thả bám theo xe máy của dân địa phương là ok
mình đội full face với áo mưa bộ, xe mình fz150 bánh to nên ko sợ mưa hihiĐường đẹp, chạy thoải mái. Ban ngày ở Pleiku có 1 chốt bắn (gần cầu số 3). Đi xe máy mùa này mệt óc lắm, khúc mua, khúc nắng chẳng biết đâu mà lần. Xui xui thì mưa từ Bình Phước cho tới Kontum luôn![]()