E kể các bác nghe chuyện này, sáng hôm qua e từ Huế vào Nha Trang, đến hầm Hải Vân lúc hơn 10h, do trời mưa nên e đi hầm luôn, vốn dĩ là hầm cũng nguy hiểm như đèo. Và đến nữa hầm thì sự cố đã xảy ra: hướng vào nam 1 xe everest bị chết máy giữa hầm, làm dòng xe bị ùn ứ, bác tài cầu cứu xe bmw 5GT đi trước e nhưng bị từ chối, và đến lượt e thì e đồng ý giúp đỡ, và sau khi nhờ a rể điều tiết luồng xe phía sau thì e đến xe bác ấy xem tình hình và thì ra là hết bình.
May mắn là bác ấy có thủ dây câu bình và xe e thì dễ câu và chen lọt bên phải với xe bác ấy. Sau 10p loay hoay thì chiếc everest cũng khởi động dc và những cái bắt tay cảm ơn và giã từ tiếp tục lên đường. Lòng vui vì giúp đỡ lẫn nhau trên đường thiên lý.
Tiếp tục di chuyển thì lên trên gặp 1 cont chiều ngược lại cũng chết máy nhưng ca này e ko giúp dc

. E càng khẳng định đi hầm cũng nguy hiểm vô cùng vì rất nhiều tai nạn, sự cố đã xảy ra trong hầm.
E có clip cam ht định up lên khoe mà loay hoay coppy vào dt sao hồi xóa mất tiu
P/s . Hôm qua từ Huế vào Nha Trang gặp hơn 10 chốt "kiểm tra" xe khách . E thì tuân thủ đúng tốc độ nên ko bị gì cả