Hồi em đi làm cccd, em nói Ba tui sinh SG, tui sinh SG mà do ngày xưa có nhầm lẫn nên hk ghi nguyên quán của tui là Hải Dương, giờ có sửa lại đc trên cccd nguyên quán SG không. Nó nói cccd ghi theo hk, muốn sửa phải sửa từ hk trước. Vậy thôi, chấp nhận bake luôn. Nó hỏi em nguyên quán HD mà ở xã nào, huyện nào. Mình nói tui đâu biết, người thân thời Ông Bà chết với di dân hết rồi. Nó nói mình lên gu gồ tìm coi HD có xã nào, huyện nào thì ghi vô đi. Đmn, làm cho căng mà cuối cùng lòi cái đuôi "tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn một số sai sót & DỐT"
Phần ngày sinh trong hk của em chỉ ghi năm sinh mà kg có ngày tháng sinh, nó kg chịu. Em hỏi thông tin trên cuốn hộ khẩu ai được cầm bút ghi mà giờ nói không hợp lệ. Phải về cầm giấy khai sinh ra cho nó bổ sung ngày tháng sinh vô hộ khẩu.
Xong xui hết nó đưa giấy hẹn giữa tháng 8 lấy cccd (đúng qui trình) nhưng miệng nó lập đi lập lại cuối tháng 10 mới có.
Giờ em có cccd và 1 tờ giấy A4 xác nhận số cmnd cũ để phòng thân xài khi cần truy lại số cmnd cũ. Sao nó kg cho vào 1 dòng số cmnd cũ vào thẻ cccd luôn cho ngta nhờ? Giờ cứ phải lưu tờ giấy đó như sổ đỏ sổ hồng.
Vợ em sau khi cưới vẫn để hk ở tỉnh nhà chứ nhất quyết không chuyển khẩu lên SG. Vì người thân làm quan trong xã, cần giấy tờ gì thì cứ alo 1 tiếng, cuối tuần về lấy là xong.
Chúng luôn thể hiện sự kiến tạo trong quản lý, nhưng với cái đầu niểng, bụng phệ & cái miệng tranh thủ táp tất cả mọi thứ trên đường đi thì làm sao mà đi cho ngây & đúng hướng?
Cây cột điện trước nhà em tối nào cũng trở mình răng rắc, nó nói nếu có ai tháo bulong chân đế ra giúp thì chắc chắn nó sẽ đi...