Báo cáo các cụ, tình hình là Tết rồi iem mới làm chuyến Sài gòn - Vũng tàu - Phan Thiết - Nha trang- Sài gòn với bà cả, F1, F2 + nồi niêu võng lọng thúng mủng nói chung là chật hết cốp sau. Lúc đi iem mon men theo QL 51 ra VT, từ VT -PT lò dò theo QL55 bò ra QL1 đi PT, còn lại là QL1 tất. Đến các địa điểm chơi bời iem có chạy loanh quanh tí chút. Về nhà thống kê đổ xăng như sau : depart đổ 500, ra Nha trang 500, về đến Trảng mìn làm 300 toàn A95, về đến nhà mùng 8, mùng 10 còn kịp tung tăng Tân niên với các cụ GMFC.
Tổng thiệt hại 1300k, thật tiếc là iem quên reset đồng hồ làm chẳng biết vợ 2 mình ăn uống thế lào. Các cụ thường đi giúp iem thống kê cái nhẩy!!! Đó là lý do của thớt iem mở hôm nay!!!!