Quá thừa với nhiều pác nhiều mợ, nhưng hôm qua có ông bạn già đời rồi vẫn phone hỏi là có một tập đoàn thế này thế nọ, yêu cầu có tài khoản ở Hồng Kong với 70K Obama .. vân và vân, em bảo vào gặp em. Sau vài cuộc à ơi trốn mất dép.
Nay có bài này cũng tàm tạm, copy cho các pác các mợ chưa biết đọc chơi chờ Cụ Bùi phọt ra bài luận mới.
Với những điểm nhấn:
Nay có bài này cũng tàm tạm, copy cho các pác các mợ chưa biết đọc chơi chờ Cụ Bùi phọt ra bài luận mới.
Đầu năm 2012, vào lúc vốn vay tại các ngân hàng trong nước lên đến trên 20%/năm, vốn tín dụng đen lên đến trên 5%/tháng, từ một nguồn tin trôi nổi, các doanh nghiệp Hà Nội biết tin về một nguồn vốn bằng USD giá rẻ, chỉ có 2%/năm, ân hạn 2 năm, thời hạn vay có thể đến 10 năm. Như nhìn thấy thiên đường, một giám đốc doanh nghiệp bất động sản nhờ tôi đi tìm kiếm đầu mối.
Với những điểm nhấn:
- Không có thông tin (hay hồ sơ) của bên cho vay.
- Không bao giờ vay tiền nước ngoài dễ. Cho đến nay các quy định pháp luật vẫn yêu cầu các khoản vay nợ nước ngoài phải được các cơ quan có thẩm quyền, tức là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép. Có thể nói đó là ngưỡng không vượt qua được của các hợp đồng tín dụng quốc tế do các cò lừa dựng nên.
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự