Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
cảnh báo các Bác là đường từ Lộc Bắc - thuỷ điện Đồng nai 4- gia nghĩa vẫn tiềm ẩn những mối nguy hiểm dù là đi ban ngày . lí do là đường cực vắng và mấy đồng chí K'ho và Cn công trình không về tết hay tuơng vật lạ vào xe. mồng 1 tết năm ngoái , em bị nguyên 1 trái bắp vào kính lái , may mà ko bị gì ....
Dạ xin thưa, nếu gặp nạn thật. Thì em cũng xin làm người nhẫn tâm ah...Vì trên xe còn có vợ con gia đình nữa...PVT nói:Chắc gì, lỡ người kia gặp nạn thật thì sao
Mình không vì mình, trời tru đất diệt đấy bác ah...
Xin thưa với bác em rất ít khi bỏ qua tình huống cứu người tai nạn trên đường. Vì thế em từng đoạt giải nhất Cứu tinh xa lộ năm 2008 do VOV giao thông tổ chức.PVT nói:Chắc gì, lỡ người kia gặp nạn thật thì sao
Năm ngoái mùng 4 tết trên đường xuyên nữa Việt cùng một số thành viên OS. Em cũng gặp
tình huống tương tự, là gặp người tai nạn nằm bất động giữa đường Trường Sơn trong đêm tối. Và tụi em đã phối hợp giúp người bị nạn vượt qua nguy kịnh. Lúc đó người thật việc thật nên kg thể bỏ qua.
Lần này em giám chắc là người thật việc thật luôn, vì trước đó 5p em đi ngang qua đoạn này kg 1 bóng người, nếu có xe máy thì em đã vượt qua vì em đi oto tốc độ củng gần 80km,h . Với lại người tai nạn máu me đầy mặt kg thể nào nằm ngang một cách ngay ngăn giữa đường và máu me đầy mặt mà vẫy gọi cấp cứu khéo như vậy. Lại còn đứng đậy với theo khi xe em lọt lề và vượt phải. Tình huống em quyết định rẽ phải cũng vì máy tảng đá đặt sẵn che lối rẽ trái.
Last edited by a moderator:
nobitta nói:Dạ xin thưa, nếu gặp nạn thật. Thì em cũng xin làm người nhẫn tâm ah...Vì trên xe còn có vợ con gia đình nữa...PVT nói:Chắc gì, lỡ người kia gặp nạn thật thì sao
Mình không vì mình, trời tru đất diệt đấy bác ah...![]()

- Status
- Không mở trả lời sau này.