Cơ quan có chuyến nghỉ dưỡng vào 2 ngày 03 và 04.8.2015, địc điểm là Khu Du lịch Hồ Mây - Vũng Tàu.
Cảm nhận chung là hơi là lạ, vậy thôi, còn ra biển mà leo lên núi ở là 1 lựa chon ko tròn rồi, ko lẽ mỗi lần muốn tắm biển lại phải ra cáp treo. Nhưng thôi, cũng nên đi 1 lần cho biết...
Mọi việc đều bt, nhân viên chu đáo, vui vẻ, phòng ốc cũng được...Duy chỉ có bữa ăn trưa 04.8 trước khi trả phòng thì có vấn đề...Món rau muống xào tỏi ngon, xanh mướt, nhưng quá nguy hiểm: nhà bếp đã rửa ko sạch nên còn dư lượng thuốc trừ sâu hay tăng trưởng gì đó thì ko biết...
Về đến TpHCM, ai về nhà nấy nên chưa biết, chỉ riêng tôi bị tiêu chảy nặng, suốt từ 15h 04.8 đến 5h sáng 05.8.
Vô CQ mới hay: nhiều người cũng bị, đặc biệt 2 trẻ em gia đình kia bị rất nặng, nôn ói + tiêu chảy suốt đêm...
Mong a e oser rút kinh nghiệm, đi xa chỉ nên dùng rau xanh dùng với món lẩu, có thời gian trụng nước sôi cũng bớt đi, hoặc chọn những loại rau trái dễ rửa sạch như cà chua, đậu bắp, bắp chuối...