Tập Lái
29/1/11
20
0
0
Mình có nhiều dịp đi công tác ở Hà Nội, thích các món ăn hè phố ngon thơm đúng chất Hà Nội. Nhưng đôi khi cũng shock vì phong cách ứng xử mang đậm chất Hà Nội nhé.
( Nếu có gì không phải xin các bác quê hương miền Bắc bỏ qua cho )
 
Chuyến đi gần nhất của mình là vào tuần rồi, đã vào tháng 3, tiết trời Hà Nội se lạnh đón đợt rét Nàng Bân cuối cùng trong năm. Con đường từ Nội Bài về vẫn mịt mù bụi, dạo này HN dân tình đua nhau mua các loại xe đời mới nhiều hơn. Người Hà Nội có tiếng là “máu” trong khoản sắm xe và chơi xe. Một đệ tử của mình chia se. Ngoài này trọng hình thức lắm anh. Anh mà đi taxi đến gặp khách hàng không khéo nó lại chả thèm nhìn.
Vào đến thành phố Hà Nội thấy các loại xe đời mới và cao cấp nhiều hơn, đỗ đầy hai bên dãy phố.
 
10g tối Hà Nội:
 
Giờ này hầu hết hàng quán ở Hà Nội đều đóng cửa, chỉ một vài phố chính bán hàng cho dân chơi đêm thì mở cửa suốt. Cùng đi với đệ tử mình có thêm 3 con Lacceti. Mở nhạc vũ trường ầm ĩ. Đi thẳng đến Nextop, một trong những sàn hot nhất tại Hà Nội mới mở. Xuống xe thấy một dàn security mặt vest đen không khác gì phim Hong Kong dứng án trước cửa. Khi vào cửa bị khám xét không khác gì security ở sân bay, lạ mình quay qua hỏi một đứa
-          Sàn ngoài này sao lại khám xét kỹ như vậy.
-          Nó trả lời: mới tháng rồi tại sàn AMG một thằng bị thịt ấy anh.
Nghe là lạnh cả xương sống. sàn này thiết kế khá high tech, các bảng đèn led bố trí lắp đặt thiết kế rất đẹp. Vào trong thấy security đứng chật cứng. mỗi bàn phải có ít nhất là 2 anh cao to, có mặt cả áo giáp chống dao. Bàn nhóm tôi nằm phía trên, đã thấy 5-6 đứa ngồi uống, trên sân khấu có rất nhiều chân dài đang nhảy theo nhạc, nhìn thấy chân dài nhảy múa chưa uống mà đã nóng người rồi. Thằng đệ tử giới thiệu:
-          Đây là ông anh trong Sài Gòn mới ra.
Một em cầm ly ra mời nhái giọng SG.
-          Anh ui, ở trỏng mới ra hả. Ở trỏng chơi chắc là dzui hơn ngoài này. Em đã ở trỏng ấy hai tháng thấy rất Ok. Dịch vụ tốt lắm nhá.
-          Tôi hỏi: Ok là sao hả em?    
-          Em ấy trả lời: OK là giai SG ga lăng nhá, nhiệt tình hết mình, nhưng cái em chấm nhất là chơi thật lòng, không tính toán.
-          Tôi lại hỏi tiếp: sao em nói là trai SG không tính toán là sao anh không hiểu lắm. anh thấy con trai HN chơi phong cách hơn mà. Về khoản ga lăng thì trai SG phải học hỏi HN.
-          Em ấy giải thích: anh ui, ngoài này con giai chơi kiểu gì cũng hơi tính toán một chút ấy mà.
Tôi phì cười mời em ấy uống cạn ly. Cạn xong, em ấy nheo mắt với tôi bảo:
-          Cứ vui nha anh, thích thì cứ nhích.
Lúc này DG chơi nhạc mạnh hơn. Anh chàng DG tóc để bờm ngựa, tay cầm micro nói:
-          Các anh đẹp trai, các em xinh gái HN ơi, có yêu nhau không, yêu thì phải “chén” mà không yêu cũng “chén”. Đám đông lại lại phấn khích hơn. Khoản mười phút sau, một đám bạn lại kéo đến, thằng đệ tôi bỏ nhỏ, đám này là ở Berlin đấy. Toàn dân “kỹ thuật số”
-          Tôi hỏi: Việt kiều ah..
-          Nó trả lời: không Berlin là Bắc Ninh. Kỹ thuật số là bóng banh, đề đóm.
-          Hahaha. Thì ra là vậy.
Lúc này quanh bàn tôi là các em xinh đẹp, nhún nhún nhảy nhảy theo nhạc rất sành điệu. Tôi để ý có một em trông rất xinh khoản 18-20 gì đó không nhảy mà đầu cứ gật gật theo nhạc. Thằng đệ lại ghé tai:
-          Con này đang phê hàng đấy anh.
Tôi nhìn quanh thấy rất nhiều con gái trông mặt rất sáng, xinh cũng đang trong trạng thái này. Một em bàn đối diện trông xinh, tôi nhìn theo, em ấy cũng nhìn lại. cả bàn bên kia nhìn tôi, có rất nhiều con trai vây quanh, xăm tay. Thằng đệ tử lại bỏ nhỏ
-          Anh đừng nhìn bọn này, bọn nó nói là anh nhìn đểu, có chuyện đó.
Tôi nghe thấy hơi run, nhìn đểu là sao. Trong SG làm gì có chuyện nhìn đểu hay không đểu. Tôi đành im lặng, uống với tụi bạn, không dám dòm ngó lung tung.
Lúc này đám người mẫu tiếp tục phần trình diễn thời trang, mặc rất shock hàng. Nhạc vẫn đì đùng. Cả nhóm thi nhau uống…dzô dzô dzô
 
1G sáng
 
Uống chán cả nhóm rủ nhau đi ăn tối, đoàn xe 5 chiếc Lacceti chạy ra Cấm Chỉ. Gọi món ăn. Không biết có phải vì đói hay không mà ăn rất ngon. Cơm chiên, cá kho, canh chua, dưa cà thật tuyệt. lần đầu tiên trong đời tôi ăn cơm chiên vào lúc 2g sáng. Mà phải nói là ngon thật, tôi làm một lúc 3 chén. Thằng đệ tôi khều con bé bên cạnh, nháy mắt ý muốn nói là tôi ăn nhiều. Con bé quay qua hỏi tôi
-          Trong đó không có cơm rang vào giờ này hả anh.
-          Tôi phì cười trả lời: thường thì ở SG ăn tối chỉ ăn phở, hủ tiếu…các món nước. không ăn cơm vào giờ này.
-          Em ấy nói: anh cứ ăn vô tư đi, tí nữa ra Phủ Tây Hồ uống tiếp nha. Hôm nay được anh giai SG ra thì nhất quả đất. Thích gì bọn em cũng chiều. Cả đám cười theo.
Một em đứng dậy xin đi về trước vì mai phải đi thi, đứa bạn trai đứng dậy theo chở về. trước khi về nó quay lại nói với cả bàn.
-          Em này là con gái nhà lành đấy các anh.
Chờ đôi đó đi một khoản xa, một đứa nói:
-          Ối giời, lành vào mắt, con gái lành **** gì mà đi đến giờ này
Thằng đệ tôi chen vào:
-          Lành hai con mắt cá chân, chuồn đi KS đấy.
Có một em gái trong nhóm không biết nói gì đó với thằng để tử tôi. Thằng đệ tử tôi quay ra chưởi nó.
-          Cậu nói cho mày biết, đừng có lếu láo với cậu, Đ..t nhà mày. Hạng như mầy láo với cậu là không xong đâu
Tôi chẳng biết chuyện gì, chỉ biết em ấy tự nhiên đứng đậy bỏ đi về. Tôi hỏi một thằng trong nhóm chuyện gì
-          Chuyện vặt đấy anh ma. Bọn này vẫn thế.
Ăn xong tôi xin trả tiền, cả bọn không cho, nói:
-          Anh ở SG ra chơi, tình cảm là chính, không phải bận tâm. Khi nào bọn em vào SG anh lo lại. Đời có mấy khi đâu mà
 
3G sáng Phủ Tây Hồ
 
Phủ Tây Hồ là một trong những nơi hẹn hò của các đôi tình nhân khá lãng mạn. Có con đường được đặt tên là đường Hàn Quốc, vì cảnh đẹp như phim Hàn. Giờ này Phủ Tây Hồ vắng tanh, chỉ có vài người đi câu cá đêm. Tìm mãi mới được một quán bán hàng rong bên vệ đường. Cả hội ngồi xuống chiếu gọi Volka Ha Nội, Cá chỉ vàng tiếp tục uống. Lúc này tôi đã quá say. Chỉ ngồi xuống uống vài li cho có lệ. Chợt nhớ đến sáng ngày mai có cuộc họp quan trọng vào lúc 8g sáng nên kéo thằng đệ đi về. Một em quay ra hỏi tôi:
-          Sao lại về giờ này hả anh. Vẫn chưa hết mà, ở lại với em tí nữa đi cho vui.
Tôi vờ say hẹn em ấy tối mai, leo lên xe về ngủ cho nó lành.:):):)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/5/08
1.996
37
48
Ủa dưng mà sao bài này lại nằm trong box Ford nhể !? em thấy bác toàn kể Lắc-xịt.:D
Tiếp đê bác, bác viết hay cứ như nhà báo... em lót dép chờ...
 
Hạng D
15/9/08
2.130
2.350
123
Em và anh Bạn tí nữa bị thịt vì nhìn và mời bia hai em ngồi bên cạnh ở quán Lẫu Dê Phượng Chi - HPhong.
Nói chung là cái vụ nhìn gái của người khác ở Miền Bắc là tối kị? các bác MB confirm đê
Với lại cách xử sự của MB gấu quá không lịch sự như trong Nam
Mỗi năm em sống ở HP khỏang 5 tháng mà ko dám ra ngoài kết bạn với dân địa phương để vui chơi giải trí?