là sao bác? em không hiểu?knine nói:CM muỗi nhiều lắm, nhớ mang theo thuốc bôi và quần dài ra đường vào buổi tối. Xe 4B mở đóng cửa không nhanh là mấy em vo ve rồi.
Nếu vậy thì vui quá. Khách sạn này của nhà bác Jangnhut luôn à? Bác cho em xin số Phone, xuống tới dưới em alo cho Bác.Jangnhut nói:Đã và sẽ có ưu đãi với các bác trên OS.Dubitran nói:OS NHÀ TA CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI KHUYẾN MÃI GÌ KHÔNG NHỈ? HIHIHIJangnhut nói:<span style=""color: #ff0000;"">Ghé ủng hộ anh em OS nhé bácDubitran nói:Bác nào có thông tin mới cập nhật thêm cho em với ạ. tinh hình là hết tuần này em lên đường rồi. bác nào có số ĐT của khách sạn Ánh Nguyệt hay KS nào OK ngon bổ rẻ cho em với, em đặt phòng trước và nhờ cụ Google Map chỉ đường trước chứ không xuống tới đêm khuya lóng ngóng lại không biết đường tìm.
Với lại em mới hỏi lại đích đến của em ở Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau. em có hỏi cụ Google Map thì cũng hình dung ra đường đi đến nơi, nhưng tối em sẽ ngủ lại Tp.Cà Mau, hôm sau em mới đi Thới Bình.</span>
http://thodia.vn/khach-san-song-ngoc-ca-mau.html
Cuối tuần này em cũng về CM, nếu tiện thì em và bác đi chung cho vui![]()
EM KẸT CÔNG VIỆC NÊN TỐI THỨ 2 EM MỚI KHỞI HÀNH ĐƯỢC, CHẮC EM XUỐNG ĐẾN NỚI THÌ BẮC JANGNHUT ĐÃ VỀ LẠI SG ROÀI. HIC HIC
Lần này em về cả tuần lận nên chắc có dịp giao lưu với bác roày![]()
Thứ 5 này em cũng về CM và dự định ở SongNgoc ủng hộ bác.Nếu thấy chiếc Es đen 6651 thì nói bà chủ bớt giá cho em với nhéJangnhut nói:Đã và sẽ có ưu đãi với các bác trên OS.Dubitran nói:OS NHÀ TA CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI KHUYẾN MÃI GÌ KHÔNG NHỈ? HIHIHIJangnhut nói:<span style=""color: #ff0000;"">Ghé ủng hộ anh em OS nhé bácDubitran nói:Bác nào có thông tin mới cập nhật thêm cho em với ạ. tinh hình là hết tuần này em lên đường rồi. bác nào có số ĐT của khách sạn Ánh Nguyệt hay KS nào OK ngon bổ rẻ cho em với, em đặt phòng trước và nhờ cụ Google Map chỉ đường trước chứ không xuống tới đêm khuya lóng ngóng lại không biết đường tìm.
Với lại em mới hỏi lại đích đến của em ở Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau. em có hỏi cụ Google Map thì cũng hình dung ra đường đi đến nơi, nhưng tối em sẽ ngủ lại Tp.Cà Mau, hôm sau em mới đi Thới Bình.</span>
http://thodia.vn/khach-san-song-ngoc-ca-mau.html
Cuối tuần này em cũng về CM, nếu tiện thì em và bác đi chung cho vui![]()
EM KẸT CÔNG VIỆC NÊN TỐI THỨ 2 EM MỚI KHỞI HÀNH ĐƯỢC, CHẮC EM XUỐNG ĐẾN NỚI THÌ BẮC JANGNHUT ĐÃ VỀ LẠI SG ROÀI. HIC HIC
Lần này em về cả tuần lận nên chắc có dịp giao lưu với bác roày![]()
Báo cáo các bác, em đã hoàn thành chuyến đi một cách an toàn và vui vẻ. Cảm ơn các ý kiến của các đã chỉ giáo nên chuyến đi thuận lợi đủ bề, nhất là khi em đến cái cầu vượt có lối rẽ vào Sóc trăng, em phi thẳng lên cầu theo hướng chỉ Cà Mau rồi mới nhận ra đây không phải là QL1 mà là đường tắt mà bác Jangnhut đã chỉ, em chạy thẳng đến thị trấn Ngã Năm và hỏi thăm đường về Cà mau, 1 bác đi xe máy chỉ em thế này " đi cà mau à, chạy thẳng tới dỡ cái hàng rào và chạy thẳng qua cầu được thì đến cà mau" hic hịc cái cầu làm chưa xong bị rào chắn, bó tay không biết đường tránh thế là bác ấy bảo chú chạy xe theo tui tui dẫn qua chứ chỉ đường cho chú khó lắm,hihihih cảm ơn bác ấy thật tốt bụng chạy lòng vòng trong thị trấn rồi cũng qua được bờ bên kia thẳng tiến cà mau.
Sorry bác Jangnhut do đến Cà mau là em chạy thẳng xuống Huyện Thới Bình và đêm đó làm vài canh rượu nên không ghé Khách sạn Song ngọc được, em cũng không biết lái vỏ nên không biết cách nào để ra xe (xe em đậu ngoài đường lộ và đi vỏ vô khoảng 30 phút, chẳng biết bao xa nữa, chỉ biết rằng đi qua rất nhiều nhánh sông và rẽ rất nhiều ngã thì mới đến nhà.
Xa ca là cầu Mỹ Thuận
Xa xa là cầu cần thơ
Và con đường về cà mau, 2 bên vắng tanh ớn lạnh cho lần đi đầu, trời mưa rả rích, gặp 1 bác tài BS xanh 69 hỏi thăm đường, bác ấy chỉ khí thế lắm và . . . kết luận tui cũng mới đi lần đầu. hic hic pó tay.
Cà mau Quê hương bác Jangnhut
Ngồi xe nhiều cũng chán chuyển sang đi cái này cho máu ( không biết bơi sợ muốn chít, Không đi không được hic hic,
Nước bắn tung tóe, thik thật
và ngao du trên sông nước
Bữa cơm đạm bạc (theo người cà mau), nhìn cũng hấp dẫn nhưng khẩu vị thì không quen hic hic
Và đặc sản
hic hic và cuối cùng do không quen khẩu vị nên món bún chan nước mắm ớt là món đắt khách nhất hihihih
Sorry bác Jangnhut do đến Cà mau là em chạy thẳng xuống Huyện Thới Bình và đêm đó làm vài canh rượu nên không ghé Khách sạn Song ngọc được, em cũng không biết lái vỏ nên không biết cách nào để ra xe (xe em đậu ngoài đường lộ và đi vỏ vô khoảng 30 phút, chẳng biết bao xa nữa, chỉ biết rằng đi qua rất nhiều nhánh sông và rẽ rất nhiều ngã thì mới đến nhà.
Xa ca là cầu Mỹ Thuận

Xa xa là cầu cần thơ

Và con đường về cà mau, 2 bên vắng tanh ớn lạnh cho lần đi đầu, trời mưa rả rích, gặp 1 bác tài BS xanh 69 hỏi thăm đường, bác ấy chỉ khí thế lắm và . . . kết luận tui cũng mới đi lần đầu. hic hic pó tay.

Cà mau Quê hương bác Jangnhut

Ngồi xe nhiều cũng chán chuyển sang đi cái này cho máu ( không biết bơi sợ muốn chít, Không đi không được hic hic,

Nước bắn tung tóe, thik thật

và ngao du trên sông nước

Bữa cơm đạm bạc (theo người cà mau), nhìn cũng hấp dẫn nhưng khẩu vị thì không quen hic hic

Và đặc sản


hic hic và cuối cùng do không quen khẩu vị nên món bún chan nước mắm ớt là món đắt khách nhất hihihih