Hạng D
31/3/10
1.634
984
113
Sì Gòn
Cảm giác nhất là cung đường tây bắc lái sedan rất thích đường tuyệt đẹp. Đèo dốc quanh co liên tục mỏi cả vai (ở đậy không nói 2 đèo đặc biệt là Đèo Bồng và Đèo Chuối :) )
Ấn tượng nhất là đường xuống bản Cát Cát (sapa) dốc dựng đứng đường lại hẹp- Quản bạ (hà giang) và trước khi đến Quản Bạ là đèo 8 khúc
 
Hạng C
8/3/19
582
967
106
47
ĐÃ đi đèo Ngoạn Mục trên Quốc lộ 27 nối ĐƠn Dương (Lâm Đồng) và Ninh Sơn (Ninh Thuận)
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.239
123
48
Sài Gòn
Đi xuyên việt bằng đường Trường Sơn Tây, con đèo làm mình ngán nhất không phải là đèo Lò xo mà là đèo Sa Mù. Ngoài đó mấy ảnh chả thèm cắm biển tên Đèo, hoặc có thể gỡ để duy tu. Đèo Sa mù lên rồi xuống, không biết bao nhiêu là dốc bao nhiêu là cua, lại thêm mù từng đoạn (thật ra nếu so với Đèo Bảo lộc hoặc Lò Xo thì đèo Sa mù chạy oải chè đậu luôn).
Mã pì lèng, Ô quy Hồ, Pha Đin thì bây giờ đã được nâng cấp mở rộng, các góc cua tay áo (một là lấn vực hoặc phá núi để mở rộng góc âm).
Bác Hùng làm chuyến xuyên Việt trọn vẹn chưa??? KKK
 
Hạng C
8/3/19
582
967
106
47
Đi xuyên việt bằng đường Trường Sơn Tây, con đèo làm mình ngán nhất không phải là đèo Lò xo mà là đèo Sa Mù. Ngoài đó mấy ảnh chả thèm cắm biển tên Đèo, hoặc có thể gỡ để duy tu. Đèo Sa mù lên rồi xuống, không biết bao nhiêu là dốc bao nhiêu là cua, lại thêm mù từng đoạn (thật ra nếu so với Đèo Bảo lộc hoặc Lò Xo thì đèo Sa mù chạy oải chè đậu luôn).
Mã pì lèng, Ô quy Hồ, Pha Đin thì bây giờ đã được nâng cấp mở rộng, các góc cua tay áo (một là lấn vực hoặc phá núi để mở rộng góc âm).
Bác Hùng làm chuyến xuyên Việt trọn vẹn chưa??? KKK
Xuyên Việt từ Sài Gòn ra tới Quảng Ninh/Hòa Bình thôi bác. Đi trọn vẹn thì chưa. Cũng rất muốn làm 1 chuyến đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Mình có đọc 1 bài khá hay của 1 bác bên diễn đàn phuot.vn về đèo Sa Mù, Tây Trường Sơn :p