Em mới công tác ở Nhật và chụp được một hình này nè các bác , một cảm nhận là em quá ghiền khi nhìn thực tế . Đường phố của Nhật quá ư là sạch , những chiếc taxi này nhìn quá bóng và sạch làm cho em cứ tần ngần đứng nhìn mỗi khi bắt gặp , sướng nhất là qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ , cứ trật tự đường ai nấy đi qua ngã tư đèn xanh bác tài vô tư đạp 60km/h mà k lo sợ có ông nào đột xuất băng ra. Đi cả 600km không nghe một tiếng còi nào từ xe phát ra và hỏi thăm thì nghe nói chỉ khi nào chửi mới bóp còi , nghe có choáng không các bác.
Attachments
-
49,9 KB Đọc: 12
-
54,5 KB Đọc: 6
-
60,4 KB Đọc: 6
-
61 KB Đọc: 5
-
55,6 KB Đọc: 6
-
74,1 KB Đọc: 7
-
69,6 KB Đọc: 4
-
77 KB Đọc: 7
-
34,8 KB Đọc: 5
-
25,5 KB Đọc: 7
Chủ đề tương tự