Còn nhiều cái hay lắm bác , lúc nó dừng đón khách ở lề đường em mới tới gần định nghía bên trong tý , ai dè vừa mới tới gần cái cửa tự động mở ra và cốp sau cũng tự mở bà đầm vẫy xe lúc nãy đi tới cốp xe mở ra và bà đầm bỏ va li vào và lên xe tài xế chỉ ngồi im một chỗ không cần phải lăn tăn tý nào luôn bác .Xe cu ma nhin lang o...them thiêt.
Em nhìn là thích rồi, sạch sẽ, ngăn nắp, hợp lý. Nước mình còn nhiều việc phải làm.Đúng là một điều ước đó bác , nhìn tác phong thì họ rất là tất bậc nhưng nề nếp và trật tự thì rất chuẩn bác ạ . Những nề nếp này họ đã dạy cho con cháu họ từ lúc nhỏ bác ạ.
Dạ đúng rồi đó bác , áp lực về việc làm và cuộc sống của họ rất nặng . Tính bình quân một tháng ở Nhật có 16 người tự tử vì túng quẩn và bế tắc về thất nghiệp .Toyota crown, dùng cho taxi, cửa hành khách tự động đóng mở.
Tính kỷ luật và trật tự của Nhật thì không ai dám chê, ngang ngửa Germany. Tuy nhiên cuộc sống cũng rất áp lực.
Nói về tính kỷ luật thì khi qua Nhật em mới biết tại sao Ông Miura đã thất bại ở Việt Nam , mặc dù khi còn ở Việt Nam thì ai nấy đều đánh giá thấp về cách làm việc và khi sa thải rồi đến thời HLV Hữu Thắng nắm quyền mới quay lại nói là tại sao không biết khai thác hết tiềm năng của ông Miura để lại ( ...nền tảng thể lực của cầu thủ có được thời Miura huấn luyện ..) . Người Nhật họ ít có sự thay đổi ngang chừng , ví dụ như : người đi làm thuê , họ sẽ làm rất trung thành với một chủ và chủ cũng sẽ rất quí trọng người làm công cho mình , họ chỉ chú trọng về tính hiệu quả và chất lượng sản phẩm làm được của người làm công chứ họ không xét về năng suất và họ cũng rất kiên nhẫn để chờ đợi ( với họ làm chậm nhưng mà chắc chắn , không biết họ sẽ đào tạo và hướng dẫn ...) .
Haizza.. Trong này nhiều bác làm cho Nhật lùn lắm mà núp lùm kg thèm nói tôi.
ở đâu cũng có mặt trái của nó hết, e làm thuê cho Nhật lùn hơn 15 năm rồi nè, cũng thấm thía lắm rồi.
" ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên "
Nhưng nói chung VN còn phải học Nhật nhiều nhiều...
ở đâu cũng có mặt trái của nó hết, e làm thuê cho Nhật lùn hơn 15 năm rồi nè, cũng thấm thía lắm rồi.
" ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên "
Nhưng nói chung VN còn phải học Nhật nhiều nhiều...
Dạ đúng vậy , ngoài đường không bao giờ có rác vì lâu lâu bác sẽ nhìn thấy có một người tay cầm bao tay cầm cây gắp để đi làm sạch , mỗi nhà sẽ có 3 thùng rác để phân loại : chai nhựa riêng , lon thiếc riêng bao nilon riêng ( em có anh bạn ở Mỹ về đầu tư dây chuyền xử lý rác thải ở Củ Chi , ban đầu dự kiến về hiệu quả rất cao vì cứ tưởng rác thải ở Việt Nam giống như bên Mỹ nhưng đã sai lầm . Vì bên đó rác được phân loại rõ từng loại từ nhà dân và khi xử lý họ sẽ dự tính được những sản phẩm tái sinh sau khi xử lý theo công suất dây chuyền nhà máy nhưng ở Việt Nam anh bạn em đã dự tính sai hoàn toàn vì khu dân cư lúc nào cũng có đội quân đi thu mua ve chai , về bãi rác cũng có thêm một đội quân thu lượm , đến khi rác về tới nhà máy thì chỉ còn lại hổn tạp đất đá và cỏ rác linh tinh .) . Nhìn chung như ý kiến của bác, nước mình còn rất nhiều việc phải làm thì mới đạt được CN hoá HĐ hoá như khẩu hiệu .Em nhìn là thích rồi, sạch sẽ, ngăn nắp, hợp lý. Nước mình còn nhiều việc phải làm.
Wow ! Crown đời mới hả bác ! Em qua Nhật thấy taxi đa số là Crown mà xe nào xe nấy mới tinh !Bác thử đoán xem chiếc này là xe gì bác