Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Bác mua xe để ngắm xe và hồi tưởng tuổi thơ dữ dội của mình là chính hay sao mà chỉ đi có 8000km thôi vậy?Vừa hết rodage xe luôn.
Bác đọc lại bài viết của người ta, bác sẽ có câu trả lời.
 
Hạng C
28/8/16
559
358
63
Tui hổng nghĩ bác dở văn đâu nha. Cùng hội với bác đó bác Hải.
 
Tập Lái
15/11/17
5
4
3
45
Tp hcm
Cảm ơn Bác, đọc bài của bác mà thấy nhớ đến kỷ niệm cũ, hồi đó ba em làm ở phòng văn hoá Thông tin hay đi xe Jeep để tuyên truyền , chiếu bóng.
 
Hạng B2
2/1/19
104
65
31
36
Bài nào viết về xế yêu cũng hay hết. Cả một kỉ niệm trong đó chứ ko chỉ là chiếc xe vô tri vô giác. Like
 
Hạng B2
1/12/17
131
57
38
45
Bài viết quá chân thực, đầy cảm xúc. Bác chủ topic viết văn quá hay.
Cơ mà bác đi ít thật. 3 năm mà có 8.000km.
Em đây chỉ đi vào cuối tuần, đi xa thì có 1 chuyến Nha Trang, 1 chuyến Đà Lạt, vài chuyến Vũng Tàu... Nói chung là cũng ít đi, thế mà 1 năm đã 10.000km.
 
Tập Lái
23/3/17
7
4
3
37
Chúc bác chủ luôn vui và hạnh phúc bên vợ bé và gia đình nhé :v
 
Tập Lái
18/2/19
16
4
6
50
Có ô tô thật là hạnh phúc khi yên tâm rong ruổi cùng gia đình khám phá mọi nơi.
 
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Bác chủ viết hay quá! Mặc dù rất ít thông số kĩ thuật, song vẫn loáng thoáng một khung trời ước mơ...!