Tèo thấy a gà chia sẻ quan điểm của a cũng đúng mà tuy có điều là hok đúng chổ mà thôi.

Và tèo tin là nếu a VC có vào thớt này thì cũng sẽ hok phản đối quan điểm của a gà như cái cách mà các a đã và đang phản đối đâu, các a có quá nhiều tự ti trứoc a gà nên đâm ra gato ảnh thôi.

Còn có anh thì mượn rượu ứng xử như thằng vô học, thua xa đứa học lớp 5 như tèo nữa, thiệt là buồn quá đi.
 
Trùm Cứt
16/8/15
1.021
43.802
113
Tèo thấy a gà chia sẻ quan điểm của a cũng đúng mà tuy có điều là hok đúng chổ mà thôi.

Và tèo tin là nếu a VC có vào thớt này thì cũng sẽ hok phản đối quan điểm của a gà như cái cách mà các a đã và đang phản đối đâu, các a có quá nhiều tự ti trứoc a gà nên đâm ra gato ảnh thôi.

Còn có anh thì mượn rượu ứng xử như thằng vô học, thua xa đứa học lớp 5 như tèo nữa, thiệt là buồn quá đi.
Tèo hay
 
Hạng B2
11/9/15
105
2.498
93
Cái hay of a VC là khi ảnh có việc gì mọi người đều bu vô thể hiện sự quan tâm đến ảnh. Giờ mà ảnh ngồi đọc những còm trong thớt này cũng sẽ thấy mãn nguyện. Đời thế là đủ.

Mình tin chắc tên đần phía trên gặp cảnh này thì cả đám cnlers người huýt gió kẻ vỗ tay cười hỉ hả
 
  • Like
Reactions: RongChoi24
Hạng D
7/3/13
1.898
19.322
113
tp HCM
doquocaudio.com
mình vẫn làm việc bình thường
đến một thời điểm nào đó không còn sức làm việc
đòm một phát
đi thật xa

ps: for all
mình chỉ nói quan điểm sống của mình
lúc còn sức làm việc giúp cho xã hội
không còn sức thì tự bấm nút
mình ra vào bv cũng nhiều
mình thấy nhiều gia đình khốn khổ vất vưởng để nuôi một xác chết không hơn không kém
cũng vì vướng vào hai chữ đạo nghĩa
mẹ tôi bất động nay 2 năm,môi mấp mấy tay chân xụi lơ giờ nụ cười hay nước mắt thể hiện qua ánh mắt, giao tiếp bằng cảm quan của mẹ con với nhau mới hiểu, thần chết kêu nay đã lâu nhưng cả nhà cùng nguyện ko ai trả lời cứ lạc quan cười nói chuyện coi phim Hàn Quốc Ấn Độ( bởi vì phim dài)
mẹ tôi mới 55 tuổi phát bệnh lúc mới ẵm đc cháu nội đầu lòng ít lâu. Sống ko vì Đạo Nghĩa vậy sống làm gì a.
a hãy kể câu chuyện này và kể luôn í của a cho các con a nghe nhé
còn câu chuyện đóng xe chở mẹ lên núi chắc ko cần kể a cũng biết. Báo Hiếu là nỗi đau lớn nhất hiện tại mà tôi thấy mình chưa làm đc bao nhiêu vì cảm giác tôi còn quá ít thời gian
 
mẹ tôi bất động nay 2 năm,môi mấp mấy tay chân xụi lơ giờ nụ cười hay nước mắt thể hiện qua ánh mắt, giao tiếp bằng cảm quan của mẹ con với nhau mới hiểu, thần chết kêu nay đã lâu nhưng cả nhà cùng nguyện ko ai trả lời cứ lạc quan cười nói chuyện coi phim Hàn Quốc Ấn Độ( bởi vì phim dài)
mẹ tôi mới 55 tuổi phát bệnh lúc mới ẵm đc cháu nội đầu lòng ít lâu. Sống ko vì Đạo Nghĩa vậy sống làm gì a.
a hãy kể câu chuyện này và kể luôn í của a cho các con a nghe nhé
còn câu chuyện đóng xe chở mẹ lên núi chắc ko cần kể a cũng biết. Báo Hiếu là nỗi đau lớn nhất hiện tại mà tôi thấy mình chưa làm đc bao nhiêu vì cảm giác tôi còn quá ít thời gian
Chúc người ae đồng nghiệp chân cứng đá mềm.
cũng như tèo, cha mẹ là tất cả, hãy cố gắng để bà vui mà còn bên anh và cháu được thật thật lâu a nhé.