Vài dòng tâm sự cùng em ,
Em rất muốn làm một người đàn ông nghiêm chỉnh khi cùng trải nghiệm cùng vợ , nhưng người ơi có cho mình được như thế đâu , thỉnh thoảng họ lại đến bên anh mặt dù anh không muốn như họ vẫn như thế rồi cũng phải bóp một phát rồi họ mới ra !?
Ở Sài Thành thì còn đỡ còn về quê thì sao ? Họ còn nặng hơn , đang hạnh phúc cùng em đây đó thì bổng đâu một bóng hồng lạng qua đầu anh anh phải đạp một phát rồi dằn vặt đạp...rồi bóp một phát thật mạnh em đau đớn rên la còn anh thì miệng chửi đổng....
mịa qua đường thế đây !
Em hỏi các bác lái xe ở VN mình làm sao để không bóp kèm ? Hôm rồi ở Long khánh em còn tức lộn ruột , em đang chở gia đình đi Phan Thiết chơi , đang bon bon trên thì thấy một cặp vợ chồng già đang đi bên hông xe mình , em chỉ nhìn họ qua khóe mắt (lái xe đừng bao giờ nhìn chăm chăm vào một vật gì chỉ nhìn những vật đang di động phía trước và hai bên kính chiếu hậu, từ khi đó là một người đẹp và chiếc xe đẹp)

và nói với bà xã đang ngồi kế bên hình như họ chuẩn bị ghẹo vừa nói chưa dứt lời thì họ qua đường một cách thật gấp mà không nhìn chiếc xe bên oto bên cạnh , em vừa đánh lái hết phần đường bên kia vừa thắng vừa bóp thế mà cái tay lái của họ cũng quẹt vào cái vè sau của xe em và té ra đường (cũng may sau xe em không có xe nào cả). Em thắng ngay không di chuyển thêm vì em đã lường trước được sự việc . Em bấm đèn ưu tiên xuống đỡ họ lên và hỏi xem họ có sao không ?
Thì bà cô đi theo chồng bảo chồng, tụi nói rồi ông qua đường phải nhìn đường chứ ! Rồi còn trách em sao chú không đánh lái mạnh thêm tí là chồng tui không quẹt vào xe chú rồi !!!!!?
Rồi mọi lại túm lại , mấy người chứng kiến sự việc ban đầu thì không nói chỉ trách ông già , còn những đến sau lại trách oto chạy kiểu gì mà ẩu thế !!! Có tức không chứ ? Em chỉ hỏi nhỏ bác có sao không ? Tui không sao và mấy người chứng kiến từ trước nói nhỏ em thui cho họ ít tiền rồi đi đi đừng lôi thôi chi cho mệt , thế là 200k móc ra mà lóng đầy tức giận . Vì lỗi không phải mình gây ra .