Tình hình là các bác trên OS mình đều biết tại khúc vừa vào đường song hành xa lộ Hà Nội đều có một nhóm xxx đứng cắm chốt ở đây để bắt bớ...Chủ yếu là xe máy quẹo phải không signal từ Trần Não vào và tóm bậy xe hơi từ Cầu Đen xuống quẹo trái vào đường song hành...Vấn đề này đã từng có thớt đề cập..Và hum nay em đã chạm với nhóm này..
Trưa nay từ cầu Saigon xuống em quẹo vào cầu Đen..Em đã thấy nhóm này đứng tụ tập và đang có một xe bị thó tại đây..Vừa xuống cầu đen là em signal vào luôn ( em thừa biết là xe em đã cán cái vạch liền - Chưa đến đoạn xóa vạch..)..Một anh mặt cực kỳ phấn khích bay ra chỉ em..Em signal vào bước xuống chả mang theo gì..
Xxx cũng chào hỏi
Em : Có việc gì ko em ..
Xxx : Anh cho xin xem giấy tờ...
Em : Mình vi phạm hay chỉ kiểm tra hành chính? Còn sớm mà em mới buổi trưa mà đã hành chính.. ( hành là chính..

)
Xxx : A đã vi phạm rẽ trái cán vạch nét liền..Bla..bla..
Em : Em trêu anh hả..Chỗ này được phép quẹo mà em..
Xxx : Anh quẹo cán vạch liền..đây là vi phạm..Bla..bla... A phải chạy lên tí ngay đoạn được xóa khi đó rẽ mới không vi phạm..bla..bla..
Em : Chỗ này được phép quẹo trái đúng không em....Đường song hành này có về sau này..Nên GTCC mới xóa..Và xóa thì họ không ước lượng rõ lắm độ dài và to của các xe khác nhau..Nên về cơ bản thì quẹo là quẹo và không có gì sai..Vấn đề cái vạch đó xóa hay không xóa không quan trọng..Vấn đề chính đây là cái vạch đó là vạch nhỏ..theo quy chuẩn đường bộ Vietnam loại vạch nhỏ này được phép cán qua nhưng không được vượt xe ( thực ra em ko nhớ lắm mấy cái quy chuẩn này..hù nhau chơi thôi..nhưng đúng là quy chuẩn có như dzầy..

) ..Và xe của mình không có vượt xe nào ở trên cái vạch này nhé e...A chỉ quẹo...Do đó anh chả vi phạm gì hết..
Xxx : Anh nói vậy là không có được đây là vạch liền anh đã cán vạch khi quẹo là sai rồi..bla..bla..
Em : Thôi mình ko đôi co với em nữa...Em bảo anh sai chứ gì..Ok..Cho mình hỏi là bằng cảm quan hay chính xác là em có bằng chứng xác minh rằng mình vi phạm?? Theo thông tư 65 ng điều khiển giao thông có nhiệm vụ phải chứng minh người vi phạm đã vi phạm...
Xxx : Anh sai mà cứ cãi hoài tôi bảo anh sai là sai...Bla..bla.. ( hắn bắt đầu nóng..

)
Lúc này mới hay nè..Ngay đó có một Xxx khác xen vào
Xxx2 : Nè.. Anh bảo a kg vi phạm đúng ko bằng chứng nào a nói a kg cán vạch..
Em : Này...A kia nãy giờ tôi đang làm việc với anh này..Còn a..A kg trực tiếp mời tôi vào đây..Không trực tiếp làm việc với tôi ngay từ đầu anh chen ngang vô là sao..
Xxx 2 bỏ đi vớ ngay 1 xe khác cũng kg quên ném em cái nhìn kiểu sẵn sàng nhảy vào bặc co tay đôi..
Em quay ra nói luôn với xxx lúc nãy : E lập biên bản cho mình luôn đi..Để mình vào xe lấy giấy tờ..Mình sẽ ghi ý kiến và sẽ có ngay khiếu nại với cấp trên các bạn ngay trong chiều nay... ( Nói chơi thôi chứ em cũng có bít đám này ở đâu..Cấp trên chúng là ai..

)
Xxx : Thôi anh đi đi..Xem như lần này tui nhắc nhở..Bla..bla...
Em : Ủa..Không lập biên bản hả..Mình đi như vậy không sai nhen..Và mai mốt sẽ vẫn đi như vậy..Mai có đứng đây nữa không...Nhớ biển số thì gọi vào tiếp nhé..
Cả đám ngó lơ kg nói gì..Em leo lên xe chạy típ đến siu thị.. hehe...
Em kể vụ này ra để cùng tranh luận thử xem thực tế em chiến vậy có đúng hay không..Bản thân em khi gặp đụng độ cũng nói theo cái mình biết.. ( Không biết cũng phán luôn như biết..hehe ) nếu lỡ thực sự sai thì ăn biên bản cho nhớ..