Em tính đưa gia đình đi vườn trái cây chơi cuối tuần. Nhưng nghe nói, vườn trái cây Lái Thiêu bây giờ chỉ còn là chuyện cổ tích.
Các Bác có ai biết ở đâu còn Vườn trái cây ngon - đẹp ( ý là sạch sẽ, ngồi chơi lâu được ), càng gần Sài Gòn càng tốt, xin chỉ giúp em với ạ.
Tràm Chim Lê Ngô Cát đi bác...em thấy trái cây ê hề, lại không có chất bảo quản...
j/k tí, Lái Thiêu cách đây 10 năm đã gần như không còn gì, giờ này bác lên hỏi dân địa phương chắc cũng chẳng ai còn kí ức về vườn cây xưa
nhớ, em học lớp 11-12 (được nhà trang bị xe Cub Nhật) phi lên nằm ghế bố uống nước dừa xong trèo cây bẻ măng cụt, bòn bon...chèo xuồng tắm sông vui quá chừng...
Tràm chim không có chất bảo quản nhưng có chất gây nghiện, còn nguy hiểm hơn.
Em nghĩ vườn trái cây bây giờ chỉ còn miền tây thôi. Miền đông teo gần hết rồi. Xưa lên Long Khánh chôm chôm chín đỏ, nay thì cũng đỏ nhưng ghé vào mua, cân xong về giở ra toàn trái xanh.
bác lên xã Trung An, Củ Chi thử đi.trên đó có vườn chôm chôm đó. mua vé dzô vườn, hái ăn trong vường thoải mái, ngán thôi.
Không thì đi Bến Tre qua cầu Rạch Miễu là cả đống vưởn luôn.
Lái Thiêu giờ xưa rồi lên chỉ có nước bị chém cho rụng nụ luôn.