Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
"Chúng ta thử đi một ngày qua các ngã ba, ngã tư của một trong những nơi “văn minh văn hóa nhất” của đất nước. Nơi có tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cùng sinh viên và công chức cao nhất. Nơi ấy là Hà Nội. Nhưng chính ở nơi “văn minh, văn hóa nhất” ấy, số người vượt đèn đỏ lại nhiều hơn cả. Tôi thường xuyên nhìn thấy những thanh niên vụt qua đám đông đang dừng xe khi có đèn đỏ và phóng như bay qua ngã ba, ngã tư. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ có những thanh niên lêu lổng, ngang tàng, không chịu học hành gì mới vượt đèn đỏ như vậy. Nghĩa là chỉ những người ấy mới sống một cách không có ý thức trong cộng đồng của mình.

Nhưng không phải thế - mà cả những công chức áo cổ cồn, giày da đen bóng. Nhưng chưa hết - mà có cả những người tóc đã hoa râm. Nhưng chưa hết - mà cả những cô gái ăn mặc rất mốt đến những bà đầy phong cách của một bà chủ. Tất cả đều vượt đèn đỏ. Cũng lại lúc đầu tôi nghĩ họ chỉ vượt đèn đỏ buổi sáng vì vội đến trường, đến công sở cho đúng giờ, kịp đưa con tới lớp, kịp tàu kịp xe đi công tác. Nhưng không! Bảy giờ sáng họ vượt đèn đỏ. Mười giờ sáng họ vẫn vượt đèn đỏ. Giữa trưa họ vẫn vượt. Ba giờ chiều vẫn thế. Bảy giờ tối vẫn không có chiều hướng giảm. Nửa đêm vẫn cứ vượt đèn đỏ. Nghĩa là lúc nào có thể vượt đèn đỏ là họ vượt và không chỉ người trẻ mà người già cũng vượt.

Không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng vượt. Vượt đèn đỏ đã trở thành một bệnh dịch của người Việt. Chắc nhiều người còn nhớ cách đây dăm sáu năm gì đấy, có một cán bộ của chúng ta đi công tác nước ngoài, mà hình như là Singapore, đã vượt qua đường cao tốc và bị xe cán chết. Theo luật pháp của nước đó, thì người cán bộ Việt Nam kia phải đền bù thiệt hại cho nước họ vì tai nạn giao thông do ông ta gây lên... "

http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/3906/index.viet


Nên lý giải cái "thú vui" này như thế nào? Phải chăng là người Việt chúng ta rất bị kích thích bởi cái phần thưởng là cái sướng âm ỷ khi nhanh 15, 20 giây hơn người "phải" chấp hành pháp luật? Và để khỏi phải áy náy là lúc nào thì nên vượt đèn đỏ, lúc nào không thì câu trả lời là lúc nào nhắm vượt được là vượt!

Bao nhiêu tội tày trời còn chả bị làm sao. Vào thời buổi ai tôn trọng PL là dại thì cái tội vượt đèn đỏ này nhằm nhò cái giề? Mà đằng nào thì hình ảnh của hệ thống GT của chúng ta - cũng giống như nhiều thứ khác - trong con mắt người nước ngoài cũng đủ méo mó lắm rồi!

Rùi: một, hai, ba: bác vượt, tôi vượt, chúng ta vượt; ai không vượt ráng ở lại ăn khói ... :)[:'(]:mad:
 
Hạng D
27/2/06
4.986
4.412
143
48
Puma Far East
www.puma.com
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

Trích đoạn: Golf06
Rùi: một, hai, ba: bác vượt, tôi vượt, chúng ta vượt; ai không vượt ráng ở lại ăn khói ... :)[:'(]:mad:
Bị chửi nữa mới đau
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

hehe, em thấy ở ngoài HN thì vượt đèn đỏ nhiều hơn ở trong HCM này đó... trong này ít vượt hơn

mà trong này vượt, nhiều lúc có cả ôtô nữa. khà khà
 
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

Chạy đua với thời gian mà bác ==> bệnh viện chờ !:D
 
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

Trích đoạn: khoa

Chạy đua với thời gian mà bác ==> bệnh viện chờ !:D


he he em cũng thấy thế
bệnh viện mở cửa 24/7 bác nhỉ

thế mà vẫn còn cố đi nhanh 1 chút để đến bệnh viện

bệnh viện đã đông lắm rồi
làm gì còn chỗ mà nằm đâu
đến sớm hay đến muộn cũng thế mà

=======================================================

đi chung với thằng bạn
cứ đến đèn đỏ là nó vượt, vượt như ma đuổi (thực ra chỉ có mấy anh GT đuổi thui)

ấy thế tự nhiên đến đèn xanh nó lại dừng
hỏi sao mày dừng

nó kêu hai bên đường bên trái bên phải đều đèn đỏ
nếu mình đi qua nhỡ có thằng nó vượt đèn đỏ thì biết làm sao
thôi thấy đèn xanh cứ dừng lại cho yên tâm:D:D
 
Last edited by a moderator:
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

Bác Golf06 phát biểu giống ....Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quá ! Em thiển nghĩ, bác phải thêm cái dấu hỏi (?) vào cuối tiêu đề "Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt?" - như thế mới chính xác và không ai bắt lý bác được ! Đằng này, bác "chơi" luôn một câu khẳng định chắc như thịt chân giò thế khiến em thèm quá, phải tranh luận với bác vài chữ cho đã. Đầu bài viết của bác, bác đặt vấn đề về những con người có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... làm em tưởng bác sẽ lên tiếng phê phán ý thức không chấp hành luật lệ giao thông của những vị này (cụ thể là hành vi vượt đèn đỏ), ai dè bác lại lái qua phê phán hành vi vượt đèn đỏ của mấy anh chị có hình thức bên ngoài sáng láng, chỉn chu. Bác ơi, một bên là trình độ văn hóa - cái chất bên trong, còn một bên là hình thức bên ngoài thì làm sao so sánh được hả bác. Một người quần áo chỉn chu, đầu tóc bóng mượt, đi xe đắt tiền nhưng chưa hẳn trình độ văn hóa đã cao. Ngược lại, một người ăn mặc xềnh xoàng, đầu tóc rối bù, đi xe cà tàng nhưng trình độ văn hóa lại cao. Do vậy, người sang trọng, ăn mặc nghiêm chỉnh đâu phải ý thức chấp hành luật giao thông của họ lúc nào cũng cao. Bác phê phán họ làm gì !
Mặt khác, vượt đèn đỏ chỉ là "thú vui" của một vài bác người Việt nào đó có ý thức kém thôi. Bã chưa có số liệu chính xác, làm sao dám chỉ dựa vào vài tên mà bác thấy trên đường để khái quát và kết luận là thú vui của cả cộng đồng người Việt. Em và nhiều bác trong OS cũng là người Việt gốc tre đây mà có lấy hành vi nguy hiểm đó làm thú vui đâu.
Em nghĩ mục đích của bác là tốt. Nhưng "phê" thì phải cho đúng đối tượng thì khi "phán" mới chính xác, hiệu quả được bác. Kính bác. [8|][8|][8|][8|][8|]
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

Hầy...Cố ý vượt đèn đỏ : Không răng!.Vô tình dính đèn đỏ (qua vạch khi đèn vàng... bị cản mũi trong giao lộ...): Ngọng!
 
Hạng D
10/1/07
2.397
4
38
Việt Nam
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

e cũng thấy ngộ ngộ vì thấy nước người ta sao ...hơi hơi khác khác với mình đó là :
- Đôi khi một số ngả 3 ,ngã 4 người ta cũng không có đèn xanh đèn đỏ mà có biển báo tam giác ghi chữ yield , em cũng chả hiểu là cái gì thì được giải thích : khi thấy biển báo này đến ngã 3,4 thì chạy chậm lại rồi ngừng lại, nếu thấy có xe khác từ hướng khác tới thì xe này chắc chắn sẽ chờ mình chạy đi rồi họ mới chạy ,nghĩa là ai đến giao lộ trước thì ngừng lại và được chạy trước , ai đến sau thì ngừng lại và chạy sau , rất trật tự , còn không thấy ai mình vẫn phải ngừng lại quan sát rồi mới chạy tiếp .
- Còn đèn vàng thì e nghe nói là đến 20 giây lận , nên khi thấy màu xanh là nó chạy kinh lắm , vì nếu vừa màu vàng thì bên kia ( đang nói ngã 4 ) vẫn phải chờ 20 giây nữa mới chạy nên ...không bao giờ lo .
- Còn ở Vn thấy đèn xanh mà vẫn không dám chạy , vì đèn vàng có mấy giây hà , thậm chí chưa hết đỏ ( còn 2,3 giây ) là nên kia ...vọt luôn , rồi đang xanh vừa chớm qua vạch thấy vàng chưa được 2 giây là đỏ liền , đứng lại chờ vừa xanh chạy .......roét !!!!!
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

@asiantiger
Bác Golf06 phát biểu giống ....Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quá ! Em thiển nghĩ, bác phải thêm cái dấu hỏi (?) vào cuối tiêu đề "Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt?" - như thế mới chính xác và không ai bắt lý bác được !
Tiếp thu ý kiến của bác và sẽ tiến hành tự kiểm điểm nghiêm khắc :) Dấu hỏi đặt vào là hợp lý, sau khi post bài tui cũng nhận thấy, nhưng tại tui kỵ chuyện re-edit nên ẩu để vậy, bác cứ xem hộ là có dấu hỏi nhé :)


Đầu bài viết của bác, bác đặt vấn đề về những con người có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ...
Bác ui, đây không phải bài của tui. Tui quote trong ngoặc kép và đưa link rồi mà bác không chịu vô coi lại "chụp mũ" tui [&o]. Vậy ý kiến phản bác của bác về sự không liên quan giữa "trình độ văn hóa" và việc vượt đèn đỏ bác nên đăng ở cái trang tui đã đưa link đó. Tuy nhiên ý kiến của bác có thể sẽ là thiểu số đó, vì 6 bài phản hồi cho đến nay là hoàn toàn hưởng ứng bài này, bác xem kỹ nhé. Thân mến!

@VincentWindsor
chuyện của bác tụi tây nó đăng trên mấy blog của tụi nó rùi, kể về 1 bác taxi chở nó từ sân bay NB về HN cứ đèn đỏ thì đi đèn xanh lại dừng. Lý do là bác này sợ mấy bác tài khác như mình :)

Không dám nói là đa số, nhưng quan sát của TG bài này không có gì sai. Chỉ cần nhìn thấy 1,2 trường hợp là người ta cũng thấy kỳ quặc lắm rồi. Nay thì giữa thủ đô HN thanh lịch mà sáng trưa chiều tối đều thấy các anh hùng xa lộ cọc ga cọc số, phi vèo vèo qua đèn đỏ như kamikaze vậy thì không thể nói là cá biệt nữa rùi. Vậy nếu không gọi là một "thú vui tao nhã" thì cũng không biết là nên kêu bằng gì? [8|]

À quên, bắt tay các bác "chịu khó" chờ đèn đỏ một cái cho nó rõa cái quan điểm :)
 
Hạng B2
7/9/07
146
0
0
RE: Vượt đèn đỏ, cái thú của người Việt

Mấy bác đi qua Q6 của em (HCM), đảm bảo nếu bác dừng đèn đỏ mà không có *** là bị chưởi, hoặc bị tông từ phía sau liền. Ngoài ra còn lấn trái và khi kẹt xe sẽ trở thành đường 1 chiều kể từ tâm kẹt về các hướng. Một lời khuyên chân thành, nên hạn chế đi xe oto, vì kẹt thì ... bị chết dí, nên hạn chế đi xe máy vì kẹt... thì hưởng khói, nên đi bộ và xe đạp lở có kẹt thì...vác xe :D:D:D