Chiều nay nhạo đê, tân phú nhéE nghĩ trong bụng thế nào củng bị dính, còn hơn là mình bị húc, nát xe không nói rồi mà còn con cái trong xe nữa bác à. Khôn dại đâu k thấy chứ mình thấy mình đã làm đúng, thà ăn biên bản còn hơn xe sau nó đè.
Thôi chia buồn cùng bác chủ, luật có lợi cho người làm luật mà bác, e đã có bài cảnh báo và nhiều bác nói e vu khống này nọ do ko có bằng chứng! Là vì tại e đi xe bao nên ko có nghĩa vụ làm việc dc với tụi cớm bẩn cho rõ ràng, mọi việc tài xế tự lo, nên chỉ có chút clip tụi ăn bẩn và cảnh báo thôi, giờ bắt đầu nhiều nạn nhân của vụ đèn vàng xuất hiện và sẽ còn nhiều nhiều nữa! Nếu dân phản ánh quá thì cùng lắm là bỏ qua chúng ta huề. Còn dân ko nói gì thì là đồng ý và đúng quy trình mà làm! Chống tiêu cực hả? Còn "phia" nha mấy bácCám ơn các bác comment, đúng là mình chạy chậm tí nữa, ví dụ khoảng 10km/h thì hay, nhưng mình đang chạy dưới 27km/h thì thắng lại bọn container nó húc củng vậy các bác à. Tụi xxx nó chụp hình em, e thấy sau lưng e là con container to đùng...thôi thà tháng cố hồn mình k hên vậy. Xui nhưng mà hên...![]()
- Xã hội giờ con người bị suy đồi đạo đức trầm trọng, chỉ biết bòn rút và vơ vét lẫn nhau, đến khi đất nc lâm nguy thì kêu gọi nhân dân giúp đỡ hả? Còn "phia" lại nha mấy quan! .
(Bức xúc quá mấy bác ợ)
Chờ đến 1/11/2016 khi QC 41/2016 có hiệu lực, khi mà cụm từ "đã tiến sát đến" có hiệu lực thì anh thớt hoàn toàn ko vi phạm.
Còn bi chừ thì thua.
Còn bi chừ thì thua.
Nếu đúng góc bác chụp xanh còn 2s thì đảm bảo bác không thể qua vạch dừng trước đèn vàng dc..Chào các bác, chả là e ức quá em lên post 1 bài để ae bình luận xem có gì không ổn k?
Ngày 13/8 vừa rồi e chở con em từ Vt > SG, về tới ngã 3 Thái Lan thì bị xxx thổi vô vì tội vượt đèn vàng. Mình biết mình không sai nhưng thôi đành chấp chấp nhận. Vì có cải luật gì thì mình củng là người thiệt thòi. Bởi GT ĐNai thì các bác củng biết rồi, lấy lành làm êm chuyện cho xong. ( vì e thấy quanh xe xxx đứng là có mấy thanh niên abc...)
E thì nghĩ rằng mình qua được nên mới qua luôn vì lúc đó là thấy còn 2s màu xanh của đèn, nếu mình dừng lại thì tai nạn có thể xảy ra, vì sau lưng e toàn là Container & tải nặng. Và cái kết là lên gặp xxx ngoài xe em là có mấy anh tải, container đều vào gặp xxx. Nếu hôm đó e thắng gấp thì xe sau có thể bị tai nạn liên hoàn. Thôi thì hên thì đi qua luôn, k nên thì bị lập biên bản vậy.
Và cuối cùng e chọn cách hên xui, mà công nhận xui thiệt các bác à. Lên xxx thổi vào e hỏi bị gì, xxx nói vượt đèn vàng, e cố xin không được, ( đang làm theo chuyên đề )...e nói chở con nhỏ các bác thông cảm, nếu dừng gấp sau nó ủi xe em rồi con e thì sao SẾP. Nó nói chuyện của a, a chạy phải biết quan sát...tùm lum hết các bác à. Sau đó e nói cho coi hình ảnh, đúng là hình ảnh vàng thiệt, nhưng cái đèn vàng nằm ngay xe em, nghĩa là em vừa ngang trụ đèn xanh vàng là nó có màu vàng, theo camera của xxx. còn của em thì đây các bác nhé.
![]()
E nghĩ, chuyện đèn vàng này chắc nhiều người bị lắm, thôi thì bị phạt còn hơn bị tai nạn, vì QL 51 thì các bác củng biết rồi, bao nhiêu vụ tai nạn xe sau ủn xe trước ngay đèn đỏ. Thôi e chọn cách phạt còn hơn con em, xe em bị nát củng vậy.
Link Video:
Em chia sẽ đôi điều trên xa lộ, các bác có gì góp ý em thì comment e rút kinh nghiệm nhé. Thân!
E vừa cán vạch cho người đi bộ là đèn vàng đó bácTheo mình biet thi đèn vàng bác đa đạp lane đi bộ thì đuoc phép qua luôn , bác có trong truong hợp này không vay , chia buồn cùng bác
klq : nếu đã chấp nhận lấy bb thì kg quan tâm mấy thằng abc , tiếp thị sữa , quần chúng bức xúc nào hết , em là vậy . Em cũng từng bị thổi lỗi kg xi nhan lúc đi 2b tại bà huyện thanh quan ( cách đây 1 năm ) có 1 thằng cũng trung niên đứng đó nó kêu thôi đưa cho ảnh đi rồi đi , em quay lại trừng mắt nó , nó ngó lơ chỗ khác , cuối cùng em cũng được đi mà kg tốn xu nào
Bắt chẹt kiếm bánh mì mà hỏng có thì cho bác điklq : nếu đã chấp nhận lấy bb thì kg quan tâm mấy thằng abc , tiếp thị sữa , quần chúng bức xúc nào hết , em là vậy . Em cũng từng bị thổi lỗi kg xi nhan lúc đi 2b tại bà huyện thanh quan ( cách đây 1 năm ) có 1 thằng cũng trung niên đứng đó nó kêu thôi đưa cho ảnh đi rồi đi , em quay lại trừng mắt nó , nó ngó lơ chỗ khác , cuối cùng em cũng được đi mà kg tốn xu nào