Lần trước 2say tôi gặp sự cố, bị trâu mộng cản đường, sau khi nhờ ae giúp kế, 2say tôi đã chuẩn bị nhiều thứ để vượt trâu. Đồ ăn được thì có sơ mít tươi, cám gạo mới, có cả 5 lít bia hơi nữa. Vũ khí thì có roi dâu, súng bắn ná, 2say tôi còn mang theo một túi gạch vỡ. Cuối tuần vừa rồi, 2say tôi trở lại vùng quê đó, cũng vào lúc chiều tà. Từ quốc lộ nhìn vào đường làng, 2say tôi thấy không phải 1 trâu mộng như hôm trước mà là một đàn trâu đi ăn về nghêng ngang giữa đường. Tình huống ngoài dự tính làm 2say tôi lo lắng, nghĩ mông lung lắm. Cho trâu ăn sơ mít hay bắn mông ngay? Một đàn trâu thế kia biết bao nhiêu xơ mít cho đủ., mà bắn ná thì nhằm con nào …., mải nghĩ rồi xe rẽ vào đường làng. Theo cách thường, 2say tôi bóp còi “tin tin” từ xa, bỗng trong đàn trâu có trẻ nhỏ hiện ra, đó là chú bé chăn trâu. 2say tôi theo thói quen chớp pha mấy cái., may rồi, chú bé nhanh nhẹn lùa trâu xuống hẳn vệ đường để xe đi qua. Thoát xe nhẹ nhàng quá, mấy thứ mang theo không phải dùng đến nhưng 2say vẫn nhớ phải cảm ơn ae đã chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua những tình huống oái oăm ít gặp. Chúc ae vi vu, vui, vui, vui. Đa tạ.