Mấy hôm nay e đang vắt óc suy nghĩ xem trong quy chuẩn 41/2016 và TT46/2016 còn khe hở nào không và bọn xxx nó sẽ nghĩ ra chiêu gì đây mà chưa nghĩ ra, không lẽ mình kém hơn bọn chó đó sao. Hy vọng các OS thông minh cùng bới lông tìm vết để đưa bọn xxx vào hoài cổ...
Hiệu quả hơn theo em là: làm sao để mọi người dân tham gia giao thông đều hiểu luật tương đối để bọn xxx nó khỏi hù doạ kiếm bánh mì, vì theo em quan sát có rất rất nhiều người lái xe mà ứ biết luật. Ngay cả tài xế chuyên nghiệp (e dùng từ chuyên nghiệp theo nghĩa tài xế lái xe ăn lương, e nghiệp dư vì lái xe kg có lương) cty e, khi xxx ngoắc vào phán bậy mà cũng năn nỉ đưa bánh mì, sao mà xxx nó kg được nước làm càng được chứ. Và nó làm càng cũng kg ai kiểm soát, phạt hay chế tài gì nó và rồi nó chơi điệp khúc: ngoắc đại 1 đống vào, ai biết thả đi, ai kg biết lụm bánh mì, như kiểu thả lưỡi câu chùm ấy.