Hạng D
10/11/08
1.335
1.679
113
TG
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

Híc! Tiếng xấu bay xa, ô danh muôn thuở!
Mai mốt làm sao bán con 8212 này đê...
 
Hạng D
7/5/09
1.078
6
38
Các bác Win đi mấy con đường thấy ớn quá, mấy cái tỉnh lộ các bác nói chắc là tự đặt tên chứ tỉnh lộ gì nhìn kinh thế
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
DINHCHUA nói:
Các bác Win đi mấy con đường thấy ớn quá, mấy cái tỉnh lộ các bác nói chắc là tự đặt tên chứ tỉnh lộ gì nhìn kinh thế

Tỉnh lộ 722 đấy bác ợ chưa làm xong, con đường này là do bà con dân tộc đi hay sao í, em thấy vẫn có dấu xe đi trước bọn em vào mùa mưa mới kinh chứ. thỉnh thoảng trên đường vẫn gặp 1 vài chiếc xe máy ngược chiều. em chẳng hiểu họ lấy xăng đâu mà đi trong khi Win bọn em đổ đầy xăng (hơn 7 lít) mà khi qua khỏi bến " Đò Cơm" (do đò chạy bằng cơm
bash.gif
) thì chỉ còn khoãng gần 1/2 bình do chạy số nhỏ dốc nhiều.
 
Hạng D
3/8/09
3.541
1
0
44
winlover nói:
Cung đường đi trong 3 ngày 2 đêm: Sài Gòn - Gia Ray - Đức Linh - Đà Lạt - Dankia - Lán Tranh - Đưng K'Nớ - Đưng T'Ra - Đạ Long - Buôn Ma Thuột - Đăk Nông - Đồng Xoài - Thủ Dầu Một - Sài Gòn.

Chuyến đi này xem như 1 bước thử nghiệm tay lái của các Winner, mỗi người mỗi nơi toàn dân đồng bằng sông nước, Thành thị phồn hoa, miền biển mặn cát trắng (quê em). Có tay cầm lái Win hơn 5 năm cũng có tay mới lái Win được 1 năm và cũng có người mới được mấy tháng.
Dẫu rằng đường đi đèo dốc vượt qua khá dể dàng, và đã xem những phóng sự Đưng K'Nớ trước đây của OS khó khăn là rất nhiều, nhưng tổ lái miền đồng bằng như bọn em thì khi thấy con đường đèo dốc, bụi mù mịt đá sỏi khắp nơi cũng phải choáng trước cung đường trước mắt, không biết mình có đi hết con đường mình đã chọn không, nhưng thử thách thì phải chinh phục dù gian nan thế nào đi nữa.

Em xin tường thuật lại chuyến đi của bọn em bằng những hình ảnh mà bọn em ghi lại được, cảm nhận thì tùy từng người nhưng với tụi em đó là chuyến đi để đời

Qua Đức Linh thì bọn em gặp 1 con đèo ngắn không biết tên, Madagui có đèo Chuối em gọi tạm đèo này là đèo "Cùi Bắp" :D:D:D

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


Cầu ĐạpLoa

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


Nơi đây bọn em dừng lại nghịch nước thoả thích

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


Đường lên Đà Lạt

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


Hội ngộ Winner ở Đà Lạt - Rượu ngon + bạn hiền
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

Các Bác thật là tuyệt !
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
trong lúc bọn em đang sửa xe thì có 3 xe của bà con địa phương đi ngang qua, không biết đã từng đi qua đoạn đường này hay chưa mà anh dẩn đầu như thế này

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


báo hại em phải cất "súng" và kéo họ (cả 3 chiếc) qua khỏi cái đầm này

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


sau khi cứu hộ xong bọn em hỏi đường đi khoãng bao xa nữa thì tới đường nhựa (họ gọi là đường dầu), họ bảo "2 cây số nữa"

Mừng quá ráp xe lên đường

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


Sự thật phủ phàng, bọn em chẳng hiểu người địa phương đây tính chiều dài (đường đi) bằng cách nào mà bọn em chạy liên tục 2 giờ đồng hồ mà chưa ra khỏi rừng
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
winlover nói:
sau khi cứu hộ xong bọn em hỏi đường đi khoãng bao xa nữa thì tới đường nhựa (họ gọi là đường dầu), họ bảo "2 cây số nữa"

Mừng quá ráp xe lên đường

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
Sự thật phủ phàng, bọn em chẳng hiểu người địa phương đây tính chiều dài (đường đi) bằng cách nào mà bọn em chạy liên tục 2 giờ đồng hồ mà chưa ra khỏi rừng
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
Khớ khớ, cái này nghe quen quen. Ở miền núi, khi hỏi đường đi còn xa không, người ta sẽ trả lời là còn mấy "dao" nữa. Đừng tuởng bở là “vài dao” giống như đồng bằng hiểu là vài buớc chân nữa, mà phải hiểu là đi khi nào mỏi tay đang cầm dao thì đối qua tay kia nha.
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
 
Hạng D
7/5/09
1.078
6
38
huygb nói:
winlover nói:
sau khi cứu hộ xong bọn em hỏi đường đi khoãng bao xa nữa thì tới đường nhựa (họ gọi là đường dầu), họ bảo "2 cây số nữa"

Mừng quá ráp xe lên đường

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
Sự thật phủ phàng, bọn em chẳng hiểu người địa phương đây tính chiều dài (đường đi) bằng cách nào mà bọn em chạy liên tục 2 giờ đồng hồ mà chưa ra khỏi rừng
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
Khớ khớ, cái này nghe quen quen. Ở miền núi, khi hỏi đường đi còn xa không, người ta sẽ trả lời là còn mấy "dao" nữa. Đừng tuởng bở là “vài dao” giống như đồng bằng hiểu là vài buớc chân nữa, mà phải hiểu là đi khi nào mỏi tay đang cầm dao thì đối qua tay kia nha.
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

À cái vụ đi đường rừng cầm theo hai khúc cây thấy quen ghê nhe, một là để gặp lầy cạy đất, hai là để chống đi nếu quăng xe đi bộ và ba là làm vũ khí phòng thân
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
DINHCHUA nói:
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc


À cái vụ đi đường rừng cầm theo hai khúc cây thấy quen ghê nhe, một là để gặp lầy cạy đất, hai là để chống đi nếu quăng xe đi bộ và ba là làm vũ khí phòng thân
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

cái này gọi là chính xác 100% đó bác, bà con dân tộc còn lấy nó làm thước đo quãng đường đi nữa đó bác (đi có 2 cây mà bọn em chạy hơn 2 giờ
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc

WINCLUB đánh lớn cuối năm Đưng K'Nớ -Buôn Mê Thuộc
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
Chuyến này cũng có nhiều may mắn, giữa rừng mà con ốc cốt bánh sau tuôn ren thì lấy đâu mà thay vào, hổng hiểu sao mà xe của bác biển 68 lại có 1 con bulon 16 nhưng khác ren, thế là bọn em đành vặn ép em nó vào chạy đỡ. Vậy mà cũng ra đc khỏi rừng, chạy lên BMT sau đó về tới TP.HCM mà chẳng có chuyên gì. Nếu không có con bulon đó chắc phải ngủ lại rừng rồi
 
Last edited by a moderator: