Chủ đề tương tự
Không hiểu?????
1- Xảy ra bên anh "hàng xóm bẩn" liên quan gì tới mình nhỉ???
2- Không biết đâu là .... " cánh én" ????? Chẳng nhẽ lại là " Nữ dân phòng" có thói quen dùng ... búa..????????
1- Xảy ra bên anh "hàng xóm bẩn" liên quan gì tới mình nhỉ???
2- Không biết đâu là .... " cánh én" ????? Chẳng nhẽ lại là " Nữ dân phòng" có thói quen dùng ... búa..????????
E thấy nhìu anh chị vượt đèn, đôi khi e nghĩ phải dùng súng bắn luôn ợ!Ở xứ người ta bác chủ đưa lên đây làm j.. Ta tắm ao ta có phải hơn không?.. Mệt.

kệ tía nóE thấy nhìu anh chị vượt đèn, đôi khi e nghĩ phải dùng súng bắn luôn ợ!![]()
E thấy nhìu anh chị vượt đèn, đôi khi e nghĩ phải dùng súng bắn luôn ợ!![]()
Em có ông bác, chỉ dừng đèn đỏ khi có CSGT, còn lại cỡ nào ổng cũng vượt. Bà bác ngồi đằng sau sợ xanh mặt, chửi ông hoài. Gia đình nói cỡ nào cũng ko nghe. Nhậu xỉn xỉn vô là đòi vác búa ra đập đèn đỏ. Chắc bữa nào cũng phải nhờ bác vác súng ra hù ông 1 trận. Chứ họ hàng, gia đình là pó tay với ông luôn rùi.
Nên trang bị búa tạ cho toàn bộ các dân quân, công lộ sẽ có mùa xuân
Hù chi, bắn vỡ sọ chứ ko cải tạo được! Cái đèn đỏ như sắp xếp chờ đến lượt đi, cuộc đời gàn rỡ vậy đáng khinh.Em có ông bác, chỉ dừng đèn đỏ khi có CSGT, còn lại cỡ nào ổng cũng vượt. Bà bác ngồi đằng sau sợ xanh mặt, chửi ông hoài. Gia đình nói cỡ nào cũng ko nghe. Nhậu xỉn xỉn vô là đòi vác búa ra đập đèn đỏ. Chắc bữa nào cũng phải nhờ bác vác súng ra hù ông 1 trận. Chứ họ hàng, gia đình là pó tay với ông luôn rùi.
Khi ổng vượt đèn đỏ mà gặp tải, công , ben … thì lúc đó ổng sẽ không làm vậy nữa (vì ngắm gà khỏa than rồi)Em có ông bác, chỉ dừng đèn đỏ khi có CSGT, còn lại cỡ nào ổng cũng vượt. Bà bác ngồi đằng sau sợ xanh mặt, chửi ông hoài. Gia đình nói cỡ nào cũng ko nghe. Nhậu xỉn xỉn vô là đòi vác búa ra đập đèn đỏ. Chắc bữa nào cũng phải nhờ bác vác súng ra hù ông 1 trận. Chứ họ hàng, gia đình là pó tay với ông luôn rùi.