Chủ đề tương tự
RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
Với một thân hình như vậy,địa vị xã hội như vậy,cuộc sống như vậy,ra đi chỉ vì một chiếc xe có xứng đáng không?Tiếc lắm thay!
Với một thân hình như vậy,địa vị xã hội như vậy,cuộc sống như vậy,ra đi chỉ vì một chiếc xe có xứng đáng không?Tiếc lắm thay!



RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
Hồi bé , em bị thằng cà chớn giựt xe đạp , em túm lại nó đánh em tưng bừng , nhưng em cứu được xe đạp vì thằng ấy bị em nhanh tay rút cọc yên ra , bụp nguyên cái yên xe lên đầu , hóa ra nó còn kém chịu đòn hơn mình ....
Bây giờ xe hơi hiên đại quá , không rút được cọc yên ra nên mất xe mà mất cả mạng luôn !
Ai thuê cô ấy làm Vệ sỹ cũng không biết nhìn người , xe hơi nó chạy rồi mà xông vô níu kéo cái giề nữa !
Bấy giờ em khôn rồi , nó mà cướp là em để cho nó cướp luôn , chứ thân hình em , địa vị em mà "ra đi" vì cái xe đạp thì đau quá ...rồi Bác Mìn lại chửi cho ! Mà tại sao cứ thấy cô đẹp chết Bác lại than van , các cô Xấu vẫn chết đều đó thôi mà có ai nói gì đâu !
Bác Golf : Xe của mình không làm gì phạm pháp thì cứ để biển công khai , xóa đi mần chi để anh em nói mình khiêm tốn giả vờ !
Hồi bé , em bị thằng cà chớn giựt xe đạp , em túm lại nó đánh em tưng bừng , nhưng em cứu được xe đạp vì thằng ấy bị em nhanh tay rút cọc yên ra , bụp nguyên cái yên xe lên đầu , hóa ra nó còn kém chịu đòn hơn mình ....
Bây giờ xe hơi hiên đại quá , không rút được cọc yên ra nên mất xe mà mất cả mạng luôn !
Ai thuê cô ấy làm Vệ sỹ cũng không biết nhìn người , xe hơi nó chạy rồi mà xông vô níu kéo cái giề nữa !
Bấy giờ em khôn rồi , nó mà cướp là em để cho nó cướp luôn , chứ thân hình em , địa vị em mà "ra đi" vì cái xe đạp thì đau quá ...rồi Bác Mìn lại chửi cho ! Mà tại sao cứ thấy cô đẹp chết Bác lại than van , các cô Xấu vẫn chết đều đó thôi mà có ai nói gì đâu !


Bác Golf : Xe của mình không làm gì phạm pháp thì cứ để biển công khai , xóa đi mần chi để anh em nói mình khiêm tốn giả vờ !
Last edited by a moderator:
RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
theo em nghĩ nếu cô nàng ko nghĩ rằng mình đủ sức để chống cự giành lại xe thì cô ấy cũng không dám manh động ,đây có thể xem là tác dụng phụ của những người võ công cao cường vì hay quá tự tin về mình toàn nghĩ mình là siêu nhân Gao
. nói thì nói vậy thôi chứ mong cô ấy R.I.P và xuống dưới biết đâu lần này được Diêm Vương thương tình cho chiếc Porche Cayenne khác mà lần này là Turbo và thêm cái ổ khóa !!!
theo em nghĩ nếu cô nàng ko nghĩ rằng mình đủ sức để chống cự giành lại xe thì cô ấy cũng không dám manh động ,đây có thể xem là tác dụng phụ của những người võ công cao cường vì hay quá tự tin về mình toàn nghĩ mình là siêu nhân Gao
RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
Người ta làm việc chuyên nghiệp thế các bác ơi mới có danh tiếng là bảo vệ chuyên nghiệp. Chứ ai thấy cướp mà bỏ chạy thì làm bảo vệ làm gì.
Có thể đây là tai nạn rủi ro, mà ngành bảo vệ hay vệ sỹ mức độ rủi ro cao lắm chứ.
Người ta làm việc chuyên nghiệp thế các bác ơi mới có danh tiếng là bảo vệ chuyên nghiệp. Chứ ai thấy cướp mà bỏ chạy thì làm bảo vệ làm gì.
Có thể đây là tai nạn rủi ro, mà ngành bảo vệ hay vệ sỹ mức độ rủi ro cao lắm chứ.
RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
Bác nkgedadknr (tên gì khó thế?) phán chuẩn. Đây là vấn đề danh dự nghề nghiệp. Làm vệ sĩ mà không tự bảo vệ được, đành "thúc thủ" chịu để mất cả cái xe của mình thì còn ai dám thuê nữa?
Tháng 12 vừa rồi thì Anna cũng đã đảo ngược được tình thế một cách ngoạn mục khi chống lại được một vụ cướp tương tự như thế cũng nhằm vào chiếc xe của cô. Khi mới bước ra khỏi xe cô bị một người đàn ông giật chùm chìa khóa. Bằng một cú Jiu-Jitsu điệu nghệ cô đã bẻ được tay của tên cướp và giật cùi chỏ lên mặt hắn. Tên cướp ngã xuống và nàng Lara Croft giật được súng ra. Nhưng tên cướp nhanh chân hơn đã vọt được vào một chiếc Honda phóng ngang qua đó và biến đi mất (?).
Nhưng Thần tài lần này đã không mỉm cười với cô!
Bác Mìn trách nàng là phải. Nếu biết là trước khi vào nghề vệ sĩ thì nàng đã là người mẫu của BMW, Chanel 5 và vài thương hiệu tiếng tăm khác (xem mấy tranh bốc lửa của nàng Lara chụp ở tạp chí đàn ông Maxim ở trên) thì lại càng đáng tiếc thương hơn cho một bậc tài hoa bạc mệnh. Sau đó nàng gặp một ông chủ hãng bảo vệ các yếu nhân kinh tế (với khách hàng chính là các tỷ phú đôla đang mọc ra như nấm, cũng như ở VN ta), và theo nghề bảo vệ kiêm người mẫu từ 2006 cho tới hôm từ nạn (đính chính lại là vào đêm chủ nhật tuần vừa rồi). Trước đó nàng đã theo học võ của các sỹ quan KGB và một khóa đào tạo đặc biệt của BMW về extreme driving.
Sự việc diễn ra trong nháy mắt như sau theo lời kể của một nhân chứng. Một người đàn ông to cao, tóc sẫm đã kéo giật nàng ra khỏi chiếc Porsche và đề máy vọt đi. Có lẽ tin tưởng vào trình của mình, cũng như vì máu nghề nghiệp nàng đã không đầu hàng mà đeo dính vào cánh cửa. Chiếc xe vọt đi với tốc độ cao, kéo lê nàng mấy mét và nàng bị đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.
Có lẽ đây cũng là bài học cho các nữ chủ nhân đang sở hữu các xe hơi đắt tiền ở VN:
- nếu ngồi trên xe khi đỗ thì nên block cánh cửa lại,
- gặp đứa to cao thì nên theo bác Đè: "36 chước, chước chuồn thượng sách", khẩn trương đưa chìa khóa cho nó (nếu người đẹp càng nên đưa nhanh hơn
), mọi chuyện khác tính sau.
Có một điều khó hiểu là tỷ lệ tìm ra các xe bị đánh cắp lại thấp như thế (3 trên 50)? Theo lý thuyết thì mấy xe này chạy đâu cũng không thoát khỏi vệ tinh đinh vị toàn cầu GPS. Vậy mà trên thực tế thì khác. Hay mấy chú carjacker của Nga đã tranh thủ lấy thêm bằng C tin học từ trước và bẻ khóa thiết bị này nhanh đến thế?
Sinh nghề tử nghiệp, R.I.P. Anna
:
Bác nkgedadknr (tên gì khó thế?) phán chuẩn. Đây là vấn đề danh dự nghề nghiệp. Làm vệ sĩ mà không tự bảo vệ được, đành "thúc thủ" chịu để mất cả cái xe của mình thì còn ai dám thuê nữa?
Tháng 12 vừa rồi thì Anna cũng đã đảo ngược được tình thế một cách ngoạn mục khi chống lại được một vụ cướp tương tự như thế cũng nhằm vào chiếc xe của cô. Khi mới bước ra khỏi xe cô bị một người đàn ông giật chùm chìa khóa. Bằng một cú Jiu-Jitsu điệu nghệ cô đã bẻ được tay của tên cướp và giật cùi chỏ lên mặt hắn. Tên cướp ngã xuống và nàng Lara Croft giật được súng ra. Nhưng tên cướp nhanh chân hơn đã vọt được vào một chiếc Honda phóng ngang qua đó và biến đi mất (?).
Nhưng Thần tài lần này đã không mỉm cười với cô!
Bác Mìn trách nàng là phải. Nếu biết là trước khi vào nghề vệ sĩ thì nàng đã là người mẫu của BMW, Chanel 5 và vài thương hiệu tiếng tăm khác (xem mấy tranh bốc lửa của nàng Lara chụp ở tạp chí đàn ông Maxim ở trên) thì lại càng đáng tiếc thương hơn cho một bậc tài hoa bạc mệnh. Sau đó nàng gặp một ông chủ hãng bảo vệ các yếu nhân kinh tế (với khách hàng chính là các tỷ phú đôla đang mọc ra như nấm, cũng như ở VN ta), và theo nghề bảo vệ kiêm người mẫu từ 2006 cho tới hôm từ nạn (đính chính lại là vào đêm chủ nhật tuần vừa rồi). Trước đó nàng đã theo học võ của các sỹ quan KGB và một khóa đào tạo đặc biệt của BMW về extreme driving.
Sự việc diễn ra trong nháy mắt như sau theo lời kể của một nhân chứng. Một người đàn ông to cao, tóc sẫm đã kéo giật nàng ra khỏi chiếc Porsche và đề máy vọt đi. Có lẽ tin tưởng vào trình của mình, cũng như vì máu nghề nghiệp nàng đã không đầu hàng mà đeo dính vào cánh cửa. Chiếc xe vọt đi với tốc độ cao, kéo lê nàng mấy mét và nàng bị đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.
Có lẽ đây cũng là bài học cho các nữ chủ nhân đang sở hữu các xe hơi đắt tiền ở VN:
- nếu ngồi trên xe khi đỗ thì nên block cánh cửa lại,
- gặp đứa to cao thì nên theo bác Đè: "36 chước, chước chuồn thượng sách", khẩn trương đưa chìa khóa cho nó (nếu người đẹp càng nên đưa nhanh hơn
Có một điều khó hiểu là tỷ lệ tìm ra các xe bị đánh cắp lại thấp như thế (3 trên 50)? Theo lý thuyết thì mấy xe này chạy đâu cũng không thoát khỏi vệ tinh đinh vị toàn cầu GPS. Vậy mà trên thực tế thì khác. Hay mấy chú carjacker của Nga đã tranh thủ lấy thêm bằng C tin học từ trước và bẻ khóa thiết bị này nhanh đến thế?
Sinh nghề tử nghiệp, R.I.P. Anna

Last edited by a moderator:
RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
Chắc em ấy định dùn thân hình nóng bỏng để làm mềm lòng thằng trộm hám tiền,chỉ tôih thằng đóa nó không hám LL thui
Em không thik cayenne lắm
Chắc em ấy định dùn thân hình nóng bỏng để làm mềm lòng thằng trộm hám tiền,chỉ tôih thằng đóa nó không hám LL thui
Em không thik cayenne lắm
RE: Xả thân ngà ngọc cho Porsche Cayenne
Bác nkgedadknr (tên gì khó thế?) : viết tắt " nếu không gặp em đời anh đã khác nhiều rồi" đấy bác ạ
Bác nkgedadknr (tên gì khó thế?) : viết tắt " nếu không gặp em đời anh đã khác nhiều rồi" đấy bác ạ