Chắc phải ngóng theo số đôngThật thế hả bác, thế thì bât cứ ai đi đến đó nếu chỉ thấy toàn đèn xanh, không có vàng hay đỏ, lấy gì làm căn cứ để dừng lại ????

Chắc phải ngóng theo số đôngThật thế hả bác, thế thì bât cứ ai đi đến đó nếu chỉ thấy toàn đèn xanh, không có vàng hay đỏ, lấy gì làm căn cứ để dừng lại ????
Chắc chắn là sẽ nhiều bác dính lỗi quay đầu khi đèn tín hiệu xanh, đèn quay đầu tắt, hôm qua dù biết trước rồi mà đi đến đây vẫn thấy lúng túng.em thì vẫn không thể tiêu hóa nổi cái vụ không thấy đỏ vàng, chỉ thấy xanh là dừng lại, dưới đường là vạch mũi tên làn chỉ quay đầu....
Đó là bác biết có đèn quay đầu, rất nhiều xe không biết, thấy đèn đi thẳng xanh trên lane quay đầu nên cứ thoải mái quay lúc này.Về lý, emcos thể cãi được vì lúc đó chả có cái đèn nào cấm rẽ trái.
Nhưng thực tế, khi đèn tròn đi thẳng mà xanh thì hướng ngược lại cũng xanh đi thẳng. Nếu lúc này bác phi ra thì vướng ngay với hướng ngược lại. Đó là lý do em chờ móc câu xanh
bác cũng chưa đi qua đây bao giờ phải không?em ngày đi qua đây 2 lần nè.nếu ai đi như bác nói thì sẽ gặp 2 cái đèn đỏ nhỏ xíu lệch pha ở chỗ khoảng hở của con lươn.2 cái đèn này lệch pha với đèn lưỡi câu quay đầu và đèn tín hiệu màu xanh trên làn đi thẳngĐó là bác biết có đèn quay đầu, rất nhiều xe không biết, thấy đèn đi thẳng xanh trên lane quay đầu nên cứ thoải mái quay lúc này.
Cần thiết phải có đèn đỏ quay đầu mới không rối.
Mình xin hỏi tại sao có thớt này? Tại sao bác baden dừng đúng đèn mà vẫn "..bị các bác ở phía sau kèn inh ỏi"Ôi, mệt quá, cái đại lộ võ văn kiệt này, mỗi ngày vài ngàn lượt xe chạy là ít, hầu như ai cũng biết và chạy vậy, mà cũng không quá khó để nhìn đèn tín hiệu, vậy mà vài bác trên cứ bắt buộc phải có đèn đỏ quay đầu, thiệt là khó quá đi. Thôi, dành thời gian để tìm hiểu cái khác khó hơn nữa.
Xin lỗi các bác nhé, diễn đàn để tranh luận, chỉ là em thấy nó đơn giản và không nhất thiết phải đòi hỏi quá trong trường hợp này.![]()