2 bánh thì bò chậm thôi chủ thớt (>< 30km/h) thì sẽ thấy nguyên cả 1 "khung trời tư do rộng mở" hehehe (vì thiên hạ đã qua mặt dzọt hết liếc kiếng hậu trống trơn)
2 bánh mà đi chơi HCMC - Củ chỉ trên cái gọi là đường xuyên á cóc khô gì đó - bực mình lắm : lane 2 bánh nhỏ xíu mà trước mặt cả tỉ 2 bánh khác cứ bò rề rề hổng qua mặt được đâu
vì signal của 2 bánh chủ yếu là báo cho xe hơi, tải, khách thấy từ xa cho an toàn
chứ đa phần dân 2 bánh hổng biết lái xe hơi sẽ không quan tâm đèn signal đâu
nhiều người 2 bánh thấy xe hơi đang sáng đèn de mà còn hổng hiểu vẫn cứ chui vô kẹt cả đống con nít khóc la rần trời
2 bánh muốn quẹo an toàn thì phải kết hợp vẫy tay (tuy nhiên tay phải mắc nắm ga nên khó vẫy hơn tay trái tự do ; chưa kể nhiều xe 2 bánh hễ buông ga là chết máy mất ralenti)
còn 2 bánh côn tay như 67, Win 100 ... thì 2 tay pó chiếu luôn hehehe
cái Bằng A1 đi thi quá dễ : nhiều người đi 2 bánh còn hổng biết sự tiện ích của kiếng hậu nữa : trời mưa cứ trùm kín mít che hết cả đèn cả kiếng hậu ; hổng biết xài thắng trước (và hổng biết cả tỉ cái khác của xe 2 bánh) vậy chứ vẫn đậu vẫn có A1 ngon lành