Hạng D
21/12/17
1.787
2.749
113
40
Thêm một điều nữa: Thu nhập của mấy ông ba gác này cao kinh khủng, ngày nào thấp cũng cả bạc triệu. Tôi biết có ông chạy ba gác mà mua được 4 cái nhà.
Vậy mà mở miệng ra là than nghèo. Còn người ngoài mới nhìn vào cũng nghĩ là nghèo.

Không quơ đũa cả nắm, nhưng phần đông mấy cha ba gác này là phường lưu manh, láu cá thích văng tục và đánh đấm. Ai không tin thử động vào tụi nó đi là biết liền.
 
  • Like
Reactions: Nguyenbacuong
Hạng D
16/7/20
1.446
902
113
51
Xe này cũng đóng thuế ngoài đầy đủ nên vẫn lưu thông thoải mái
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.758
113
Lực lượng này với mấy ông giao hàng (ga, nước đá, nhôm cửa, sắt, thép,...) là hung thần trong nội đô. Em chở con đi học suýt bị thằng chở thanh nhôm nó sủi bó nhôm vào chân.
 
Hạng D
22/1/19
4.078
6.747
113
Người nghèo thì hay phớt lờ Pháp luật, người giàu thì thích ngồi xổm trên Luật pháp, chỉ có bọn trung lưu là luôn (phải) tuân thủ, ra đường, người nghèo hẳn thì hay được CS bỏ qua, người giàu hẳn thì thường bỏ qua CS, bọn bị vịn luôn là bọn ở giữa, người nghèo hẳn thì không cần đóng thuế thu nhập, người giàu hẳn thì luôn có cách để lách, chỉ có bọn làm công ăn lương là lúc nào cũng (phải) nộp đủ, vì thế, ở xứ này, muốn pháp luật không sờ tới thì một là giàu hẳn, hai là nghèo luôn, đừng nửa nạc nửa mỡ :D :D :D
Đúng vậy, mấy anh giàu ảnh cũng chả quan tâm mấy ông ba gác này làm gì đâu. Trầy có tý chiếc mayback, về làm đồng lại mấy hồi. Chỉ có dân văn phòng, lương làm có nhiu đóng thuế, đóng bảo hiểm sạch bách nên mới xót con vios mới đập thùng thôi =)))
 
Hạng D
22/1/19
4.078
6.747
113
Vậy mà mở miệng ra là than nghèo. Còn người ngoài mới nhìn vào cũng nghĩ là nghèo.

Không quơ đũa cả nắm, nhưng phần đông mấy cha ba gác này là phường lưu manh, láu cá thích văng tục và đánh đấm. Ai không tin thử động vào tụi nó đi là biết liền.
Ngày chở trung bình 2 cuốc, tuần làm 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Thu nhập có khi còn cao hơn mấy chức leader/trưởng nhóm đấy ... Đã vậy còn chẳng đóng đồng thuế nào. Ê mà tính ra sao dân văn phòng ở VN cứ như thân phận "trên thớt, dưới dao" thế nhỉ?! Cũng méo giàu hơn ai, nhưng lương lãnh ra thì è cổ đóng thuế :(
 
Hạng D
29/3/16
2.018
2.672
113
46
Lại lấy lý do nghèo để thoải mái sống sao thì sống, vi phạm phát luật thoải mái. Ở khu mình ngày nào cũng cả đống xe ba gác bán rau quả đậu kín 2 bên lòng đường, cản trở giao thông của người khác. Còn lề đường vừa làm sạch đẹp thì tranh nhau chiếm chỗ bán hàng vô cùng bầy hầy, bẩn thỉu
 
Hạng D
24/8/07
1.663
2.719
113
mấy a chửi bới mấy xe ba gác này là sao ta, không cho thì luật cứ cắm và bắt, chứ như giờ cho vượt đèn đỏ vô tư, đụng vô thì có chuyện dẫu thằng vượt đèn đỏ sai
 
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
Ngày chở trung bình 2 cuốc, tuần làm 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Thu nhập có khi còn cao hơn mấy chức leader/trưởng nhóm đấy ... Đã vậy còn chẳng đóng đồng thuế nào. Ê mà tính ra sao dân văn phòng ở VN cứ như thân phận "trên thớt, dưới dao" thế nhỉ?! Cũng méo giàu hơn ai, nhưng lương lãnh ra thì è cổ đóng thuế :(
Nghĩ mà buồn, giảm đủ thứ thuế cho doanh nghiệp này nọ, rồi thuế trước bạ cho xe oto…chỉ có thuế thu nhập cá nhân chẳng ai nói giảm mà còn âm thầm tăng, phận cừu cứ thế bị sẻ thịt…quỹ bảo hiểm thất nghiệp đi làm
Bao nhiêu năm lĩnh dc dăm ba triệu hỗ trợ mùa covid, chang thấm vào đâu so với tăng thuế thu nhập cá nhân.
 
Hạng D
22/1/19
4.078
6.747
113
Nghĩ mà buồn, giảm đủ thứ thuế cho doanh nghiệp này nọ, rồi thuế trước bạ cho xe oto…chỉ có thuế thu nhập cá nhân chẳng ai nói giảm mà còn âm thầm tăng, phận cừu cứ thế bị sẻ thịt…quỹ bảo hiểm thất nghiệp đi làm
Bao nhiêu năm lĩnh dc dăm ba triệu hỗ trợ mùa covid, chang thấm vào đâu so với tăng thuế thu nhập cá nhân.
Ủa, mới tăng nữa hả bác?!
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa