bác ở đâu vậy,nếu ở sài gòn thì liên lạc với em,em sẽ chỉ bác.cái bình xăng con này coi vậy chứ khó xử á,hay bác để lại cho em đi em tự xử cho
Con Babetta này là con xe máy đầu tiên của gia đình mình. Lúc trước mua hình như 5 chỉ vàng
- gốc là xe Tiệp Khắc.
Con này được lợi là chạy nhẹ xe - khá bốc. Bệnh chung là hay dơ bugi (lúc nào đạp khó nổ lấy ra chùi sơ là ngon lành ngay). Còn CHK thì hơi khó hỏng. Từ lúc mua tới lúc bán (cũng 10 năm) chỉ thay bố nồi - đổ xăng (pha nhớt) chạy phà phà thôi.
Con này có điểm lợi nữa là nếu đạp hoài hong nổ hoặc hết xăng thì vẫn chạy được như ... xe đạp (chỉ có điều hơi mỏi chân hơn thôi) hehe....
Con này được lợi là chạy nhẹ xe - khá bốc. Bệnh chung là hay dơ bugi (lúc nào đạp khó nổ lấy ra chùi sơ là ngon lành ngay). Còn CHK thì hơi khó hỏng. Từ lúc mua tới lúc bán (cũng 10 năm) chỉ thay bố nồi - đổ xăng (pha nhớt) chạy phà phà thôi.
Con này có điểm lợi nữa là nếu đạp hoài hong nổ hoặc hết xăng thì vẫn chạy được như ... xe đạp (chỉ có điều hơi mỏi chân hơn thôi) hehe....
Cám ơn các bác ghé thăm. Dao này em đang bận quá chưa động được đến nó. Chắc xong em post tí hình kính các bác vậy
Một thời kỷ niệm...
Bác ráng sửa cho em nó tươi vui lại nhé!
Em này đời mới hơn:
Bác ráng sửa cho em nó tươi vui lại nhé!

Em này đời mới hơn:

Last edited by a moderator:
bidunhy nói:Con Babetta này là con xe máy đầu tiên của gia đình mình. Lúc trước mua hình như 5 chỉ vàng- gốc là xe Tiệp Khắc.
Con này được lợi là chạy nhẹ xe - khá bốc. Bệnh chung là hay dơ bugi (lúc nào đạp khó nổ lấy ra chùi sơ là ngon lành ngay). Còn CHK thì hơi khó hỏng. Từ lúc mua tới lúc bán (cũng 10 năm) chỉ thay bố nồi - đổ xăng (pha nhớt) chạy phà phà thôi.
Con này có điểm lợi nữa là nếu đạp hoài hong nổ hoặc hết xăng thì vẫn chạy được như ... xe đạp (chỉ có điều hơi mỏi chân hơn thôi) hehe....
em này mà đạp như xe đạp em e rằng ko nổi.. như xe PC vậy đó.nặng kinh luôn nếu phải đạp
grenade nói:em này mà đạp như xe đạp em e rằng ko nổi.. như xe PC vậy đó.nặng kinh luôn nếu phải đạp
hehe ... đạp như xe đạp trong trường hợp bất khả kháng thôi! Khỏi mất công dẫn bộ thôi hè...
bác nói cái này là em biết ngay bác chưa từng đạp xe babetta rồigrenade nói:bidunhy nói:Con Babetta này là con xe máy đầu tiên của gia đình mình. Lúc trước mua hình như 5 chỉ vàng- gốc là xe Tiệp Khắc.
Con này được lợi là chạy nhẹ xe - khá bốc. Bệnh chung là hay dơ bugi (lúc nào đạp khó nổ lấy ra chùi sơ là ngon lành ngay). Còn CHK thì hơi khó hỏng. Từ lúc mua tới lúc bán (cũng 10 năm) chỉ thay bố nồi - đổ xăng (pha nhớt) chạy phà phà thôi.
Con này có điểm lợi nữa là nếu đạp hoài hong nổ hoặc hết xăng thì vẫn chạy được như ... xe đạp (chỉ có điều hơi mỏi chân hơn thôi) hehe....
em này mà đạp như xe đạp em e rằng ko nổi.. như xe PC vậy đó.nặng kinh luôn nếu phải đạp