Em cũng thỉnh thoảng đi 2B bị ép lên lề luônoldgoat nói:Chuyện bình thường ở SG bác ơi, thấy mấy ổng là né cho nó lành. Hôm trước gần chổ bác vừa bị em thấy 1 chiếc xe bít to đùng( chắc cũng SG-Chỉ cu) cho 2 người đi honda lên lề luôn.

1 nốt nhạc thôi bác, 3 nốt nhiều quásolopidi nói:tại mấy ông ai-cu cao. Có mỗi cái xe buýt mà cũng không quản nổi. Em mà làm giám đốc sở GTCC giải quyết trong 3 nốt nhạc
Đúng là có những bác tài thiệt tử tế, nhưng cũng có những thằng cha trời thần. Chẳng biết xem mạng người ra gì cả. Pó tay.solopidi nói:nhớ mấy vụ vừa rồi liên quan đến xe buýt, sau vài bài lên án thì em thấy báo chí mình toàn bênh vực tài xế, đưa ra những trường hợp minh hoạ tốt không.
ngoài đường giờ 99.9% xe buýt toàn chạy ẩu
Em đề nghị sau này bác nào gặp xe nào chạy ẩu, cứ đưa số lên đây; lỡ đâu có bác chánh nào vào đây xem, thì còn có ... lịch sử giao dịch nữa.
azurika nói:Đã vậy, còn sử dụng kèn hơi nữa chứ.
Em có nhớ là lúc trước có bác nào bên bác Chánh có nói là dẹp kèn hơi xe buýt, chỉ cho kèn thường thôi, mà sao vẫn còn tình trạng này nhỉ?
Xe buýt vượt đèn đỏ, sử dụng kèn hơi, ai cũng biết mà sao bác Chánh không có ý kiến các bác nhỉ?
Bác ơi kèn điện có loại nó còn kêu to và chói tai hơn kèn hơi nữa đó Bác.
Cái bọn ra luật là cấm kèn hơi thì em nghĩ bọn đấy là bọn bụng to không có óc. Cứ ghi là cấm kèn kêu to cỡ bao nhiêu là được rồi, điện hay hơi mà kêu quá mức là phạt hết, hơi mà kêu nhỏ thì cứ việc sài.
Những cái xe bus kèn kêu toét toét to đó là kèn điện hết đó, chói tai lắm.