Tài xế xe cứu thương R.I.P !
Người trên xe cứu thương bị nạn 2 lần .
Chị Phan Thị Ánh kể lại: Tối 2-10, do đường ở TP Đà Lạt sương mù dày đặc nên chồng chị là anh Lê Xuân Nguyên tông trúng xe trộn bê tông ven đường bị gãy chân phải. Anh Nguyên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sau đó được bệnh viện cho chuyển viện xuống TP.HCM.
Tài xế Nguyễn Văn Phượng (SN 1962) được phân công cùng điều dưỡng Phan Thị Kim Nga đưa bệnh nhân xuống TP.HCM điều trị.
Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy
Khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn gần trạm thu phí (huyện Long Thành) thì bất ngờ đâm vào xe bồn chở dầu đang dừng trên làn đường dừng khẩn cấp do tài xế Nguyễn Thành Công (quê Khánh Hòa) cầm lái.
Vụ tai nạn khiến tài xế xe cứu thương tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác được đưa vào Bệnh viện huyện Long Thành sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chị Ánh chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc rạng sáng tôi tỉnh giấc hỏi điều dưỡng thì được biết đang ở địa phận huyện Long Thành, Đồng Nai. Tôi thấy còn xa nên tiếp tục nằm cạnh chồng. Tôi vừa đặt lưng xuống thì nghe một tiếng động chát chúa rồi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khi vừa được đưa ra khỏi xe thì tôi thấy tài xế đã bị kẹt cứng trong cabin xe cứu thương và đã tử vong”.
Người trên xe cứu thương bị nạn 2 lần .
Chị Phan Thị Ánh kể lại: Tối 2-10, do đường ở TP Đà Lạt sương mù dày đặc nên chồng chị là anh Lê Xuân Nguyên tông trúng xe trộn bê tông ven đường bị gãy chân phải. Anh Nguyên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sau đó được bệnh viện cho chuyển viện xuống TP.HCM.
Tài xế Nguyễn Văn Phượng (SN 1962) được phân công cùng điều dưỡng Phan Thị Kim Nga đưa bệnh nhân xuống TP.HCM điều trị.


Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy
Khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn gần trạm thu phí (huyện Long Thành) thì bất ngờ đâm vào xe bồn chở dầu đang dừng trên làn đường dừng khẩn cấp do tài xế Nguyễn Thành Công (quê Khánh Hòa) cầm lái.
Vụ tai nạn khiến tài xế xe cứu thương tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác được đưa vào Bệnh viện huyện Long Thành sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chị Ánh chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc rạng sáng tôi tỉnh giấc hỏi điều dưỡng thì được biết đang ở địa phận huyện Long Thành, Đồng Nai. Tôi thấy còn xa nên tiếp tục nằm cạnh chồng. Tôi vừa đặt lưng xuống thì nghe một tiếng động chát chúa rồi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khi vừa được đưa ra khỏi xe thì tôi thấy tài xế đã bị kẹt cứng trong cabin xe cứu thương và đã tử vong”.
Ỷ xe cứu thương muốn chạy sao chạy chui vô Làn khẩn cấp vượt phải.
Trả Giá cho Sự ngu dốt!
Trả Giá cho Sự ngu dốt!
e cứuLại tai nạn trên cao tốc LT-DG.
http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-cap-...-duong-cao-toc-mot-tai-xe-tu-vong-750805.html
khi nào các anh gặp mấy thằng / con chết dẫm nó vừa chạy vừa hóng mát trên cao tốc thì mới hiểu tại sao xe cấp cứu phải chạy vào làn khẩn cấp
Ỷ xe cứu thương muốn chạy sao chạy chui vô Làn khẩn cấp vượt phải.
Trả Giá cho Sự ngu dốt!
e cứu
R.I.P em đi cao tốc cũng khá nhiều chưa bao giờ dám dừng xe trên lane khẩn cấp để xã nước cứu thân. Thời điểm 5h30 chưa đông xe sao xe cấp cứu đi vào lane khẩn cấp chi cho bị nạn vậy ta.
Không thấy vết thắng xe các cụ ơi, em dự ngủ gục, chạy từ Lâm Đồng tới đó 5h sáng chắc bác tài đi từ 2 hay 3h sáng.
Thông thường xe cấp cứu, xe cảnh sát nói chung xe có còi hụ ưu tiên đi vào mọi đường kể cả đường 1 chiều nếu thuận lợi nhé, luật cho phép tại điều 22 luật GTĐB.
Thông thường xe cấp cứu, xe cảnh sát nói chung xe có còi hụ ưu tiên đi vào mọi đường kể cả đường 1 chiều nếu thuận lợi nhé, luật cho phép tại điều 22 luật GTĐB.
Em cũng không hiểu nổi những người lái xe như thế.khi nào các anh gặp mấy thằng / con chết dẫm nó vừa chạy vừa hóng mát trên cao tốc thì mới hiểu tại sao xe cấp cứu phải chạy vào làn khẩn cấp
Đồng ý 2 land cho phép đồng tốc, tại sao họ lại thích hóng mát ngấm cảnh ở land tái ngoài cùng???