em nói thiệt không ở đâu mà tiêu chuẩn an toàn bị xem nhẹ như ở nước mình. Em nói trên mọi tầng lớp luôn. Mấy con cont này là thứ dễ thấy chứ nếu mấy bác để ý là thấy đầy. Chả ai nghĩ đến chuyện rủi ro, chắc sợ nghĩ tới nó .. xui.
Chiều nay em đi qua đây thấy chỉ trơ ống thép ở dải phân cách giữa nhưng bị cắt và toét trên đầu. Nói dại chứ đêm nay mà có thằng điên như đêm qua chạy cont qua đây thì không biết số phận cây cầu vượt sẽ thế nào? Ai phải bỏ tiền ra tu sửa? Những thằng đầu đất kia lấy gì ra để đền? Khi mà cái đầu còn toàn đất. Tình trạng xà lan đâm trụ cầu, va dầm cầu, xe siêu trường húc cầu vượt thường xuyên xảy ra do lỗi của ai? Sử lý thế nào? hay tất cả lại dùng thuế, phí của dân? Ôi đau cái điền
Có biết mấy xe công, xe đầu kéo cồng kềnh, xe chở quá tải này của ai không ??? Dân ngu cu đen mà dám làm vậy á ???!!!