Vấn đề tâm linh này toàn do anh suy diễn mà ra thôi. Mình không tin vào tâm linh lắm. Cũng cảm ơn anh trích luật cho mình coi.Anh lại hỏi khó chính anh rồi. Vì anh trích và tô màu đỏ dòng chữ mà a cho rằng mình thích nói suông nên mình mới dẫn luật qui định cho a xem. Bản thân bài viết đầu tiên mình nói rất rõ, là "lượt đi với xe chở quan tài nhé, còn lượt về thì nếu bác tài chuẩn mực tất nhiên sẽ quay về tốc độ bình thường".
Ở khía cạnh tâm linh khác (là điều mà nhiều bạn trẻ ngày nay ko biết), một số gia đình khó khăn họ buộc phải dùng xe tang để rước vong về nhà. Theo tục lệ, trên xe lúc này sẽ có ảnh người đã khuất và lư hương với nén nhang trên xe, tang gia cần về nhà với nén nhang vẫn còn cháy thì nghi thức mới hoàn thành. Lái xe họ rất áp lực với nghi thức đó, vì thế mình mới nói nghĩa tử nghĩa tận là vậy, âu đó cũng là cách thông cảm với người ta. Ngoài ra, bất kỳ hành động vô ý thức nào trên đường cũng đáng bị lên án và đã là con người có tri thức, chúng ta nên cân nhắc trước khi lên án hoặc tự vấn xem mình đã thấu đáo mọi việc chưa.
Mình xin ngừng tranh luận ở đây vì bất kỳ lý do gì, chân thành cảm ơn các anh đã trao đổi.
Đó là xe tang chở quan tài, danh từ thường được gọi ở Nam bộ là "xe nhà vàng". Phần lớn tài xế chạy xe tang thường có nguồn từ biên chế "thải" ra sau khi chạy xe cứu thương một thời gian dài, chứ những tài bình thường ôm xe khách hoặc tải được thì cũng ngại ôm tài cho xe này. Do vậy, phần lớn họ chạy vừa rất "lụa" cũng vừa rất ẩu, CSGT chẳng bao giờ dừng những xe này lại trừ phi xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thông thường, ở lượt đi có chở quan tài họ chạy rất nhanh và dĩ nhiên luôn được xem là xe có tính ưu tiên cao, lượt về với xe không thì họ cũng trở lại tốc độ bình thường như xe khác nếu bác tài thuộc loại chuẩn mực.
Ở clip trên, có vẻ là xe đang trên lượt về khi chỉ chở những người của trại hòm, bác tài cũng quen với việc nghiễm nhiên xe được xem là ưu tiên nên hơi lạng lách để tìm đường thoát nhanh, trách là trách đường ko đủ rộng và hàng loạt 2b phía trước khiến bác tài ko vượt được. Chậm một chút có sao đâu anh chủ, quay clip ko hẳn là họ sợ đâu, họ cũng ko muốn cản các loại phương tiện khác làm gì. Sau này có gặp thì anh nhớ "nhẫn" và ko cần quay clip nữa nhé. Nghĩa tử là nghĩa tận đấy!
Bác xem lại...Xe nhà quàn. Và chỉ đoàn xe tang mới được ưu tiên và thuộc ưu tiên 5 chót bảng. Và mang cái nghĩa tử nghĩa tận hay vì miếng cơm manh áo ra chỉ để ngụy biện hành vi vi phạm Pl. Chiếc xe này nó chạy mình nó không đi theo đoàn, chả đưa ma, mà vì công việc thằng chủ, và thằng lái thôi.
xxx nào vòi tiền thì nó đưa cho 1 cọc tiền ở dưới cho mà dùng. cần vàng thỏi cũng có ngay và luôn!!!trích luật làm gì, xe có vong, cho tiền CSGT cũng chả dám chặn lại, người nhà oánh cho chạy mất chốt. Cái này lệ làng rồi, ko cần phân tích độ ưu tiên của mấy ông này đâu.
thật sự e mới biết vụ"tang gia cần về nhà với nén nhang vẫn còn cháy thì nghi thức mới hoàn thành". nếu đúng thế thì áp lực lắm....Anh lại hỏi khó chính anh rồi. Vì anh trích và tô màu đỏ dòng chữ mà a cho rằng mình thích nói suông nên mình mới dẫn luật qui định cho a xem. Bản thân bài viết đầu tiên mình nói rất rõ, là "lượt đi với xe chở quan tài nhé, còn lượt về thì nếu bác tài chuẩn mực tất nhiên sẽ quay về tốc độ bình thường".
Ở khía cạnh tâm linh khác (là điều mà nhiều bạn trẻ ngày nay ko biết), một số gia đình khó khăn họ buộc phải dùng xe tang để rước vong về nhà. Theo tục lệ, trên xe lúc này sẽ có ảnh người đã khuất và lư hương với nén nhang trên xe, tang gia cần về nhà với nén nhang vẫn còn cháy thì nghi thức mới hoàn thành. Lái xe họ rất áp lực với nghi thức đó, vì thế mình mới nói nghĩa tử nghĩa tận là vậy, âu đó cũng là cách thông cảm với người ta. Ngoài ra, bất kỳ hành động vô ý thức nào trên đường cũng đáng bị lên án và đã là con người có tri thức, chúng ta nên cân nhắc trước khi lên án hoặc tự vấn xem mình đã thấu đáo mọi việc chưa.
Mình xin ngừng tranh luận ở đây vì bất kỳ lý do gì, chân thành cảm ơn các anh đã trao đổi.
Không ủng hộ việc mang yếu tố tâm linh suy diễn, không có trong các tôn giáo chính thống nào, và miếng cơm manh áo của tài xế chỉ biết cho mình ra biện hộ cho hành vi trái pháp luật và gây nguy hiểm cho người khác. Trân trọng sự an toàn và tính mạng của người đang sống xung quanh mình mới là yếu tố tâm linh đáng quý nhất!