"Lấy cho bố cây rìu" 
Xe anh xe gì, biển số nhiu, màu gì để em biết mà ...tránh ạ
Xe anh xe gì, biển số nhiu, màu gì để em biết mà ...tránh ạ
Giống Bao công phán quáNhập kho một lần rồi huynh không ngán hả?!Có con rồi thì phải làm gương cho nó,sân si chi cho mệt.Việc ác thành rồi sẽ hối hận khôn nguôi,không cầm lái thì thôi,đã cầm lái thì luôn tâm niệm Nhường và Nhịn,có vậy mới đi tới nơi về tới chốn huynh à!.
Đoạn này 40km/h, nhưng ai muốn đi nhanh đó là quyền của người ta. Cái bác lái xe đỏ rõ là cố tình chơi bẩn. Nhưng thành tích của bác thì chắc gì đã dầy hơn cu kia! Ngoài ra mình còn đang đi với vợ và cả 2 con nữa chứ! haizzz
Cũng có khi thiệt nha, khoảng 3 tháng trước, em đi cao tốc Trung Lương về, sắp tới Bến Lức, đoạn đó nó cắm biển 100km/h, em đi đúng 100 làn ngoài, làn trong có xe Phương Trang cũng chạy cỡ 100, được một đoạn, thì thấy phía sau một anh đi Mer bóp còi đá đèn liên tục xin vượt, mà bây giờ muốn nhường cũng ko được, vì ảnh dí đít rồi, phía trong thì xe Phương Trang, không biết sao mà nhường, không lẽ thắng lại, đành để vậy chạy, với chắc xe Mer đó không thấy biển báo hay sao đó, hay lúa nhiều không sợ. Chạy được đoạn vậy thì em đạp mạnh ga qua hẳn phương trang để ảnh có đường qua mặt PT, xong ảnh chạy lên hạ kiếng hỏi chạy kiểu gì vậy!? Trời, 20 năm kinh nghiệm chạy xe của mình, em không biết kiến thức nó có bị rơi rớt không khi anh ý hỏi dzay?Cũng có thể bác kia có ý tốt, sợ bác chủ bị mất 2,5 triệu nên ra sức can ngăn.
Hình như pác chủ sai rồi, đoạn này max 40, Pác đi 60 thì chút pác may mắn nhé, xxx thường xuyên rình khúc này, em đi qua đây mỗi ngày. Pác Mer bị phạm hai lỗi nặng: vượt nơi cấm vượt, chạy quá tốc độ, có xxx ở đó thì ăn no rồi.
Ko chừng mới biết chạy xe, nên nó đi chậm và cà dựt vậy đó bác!Tốc độ khi đó chỉ 15-20km thôi bác. Nhưng quan trọng là hành vì tạt đầu xe khác ấy bác.