Nó còn ăn tạp hơn. Đó là đứng trước đường vô TT đăng kiểm để ktra, nếu xe nào hết đăng kiểm thì tốn bánh mì nữa kìa.Theo luật thì vẫn bắt được, nhưng mình đi làm giấy tờ cũng chính đáng nên xxx cũng k ăn tạp đến thế đâu.![]()
Xe đi đăng kiểm khác xe đi xét bác ơi, xe đến hạn thì lo đi trước 1 vài ngày cho an toàn , ngoài chuyện chúng nó ăn tạp, còn sợ bận công việc và lỡ xui xẻo tai nạn khi hết đăng kiểm thì khổ. Còn xe đi xét k có biển số là xe mua mới thôi.Nó còn ăn tạp hơn. Đó là đứng trước đường vô TT đăng kiểm để ktra, nếu xe nào hết đăng kiểm thì tốn bánh mì nữa kìa.

Bác nói vậy thì xe đi xét đã có đăng kiểm chưa? Nếu chưa có đăng kiểm thì cũng như đăng kiểm hết hạn.Xe đi đăng kiểm khác xe đi xét bác ơi, xe đến hạn thì lo đi trước 1 vài ngày cho an toàn , ngoài chuyện chúng nó ăn tạp, còn sợ bận công việc và lỡ xui xẻo tai nạn khi hết đăng kiểm thì khổ. Còn xe đi xét k có biển số là xe mua mới thôi.![]()
Nếu xe k có đăng kiểm thì đc phép lưu thông không?
Đã nói là theo luật vẫn bắt được chứ mình có nói k bắt đâu, nhưng xe mới lấy thì sẽ châm chước cho mình dễ hơn. Còn trễ là mình phạm luật là khácBác nói vậy thì xe đi xét đã có đăng kiểm chưa? Nếu chưa có đăng kiểm thì cũng như đăng kiểm hết hạn.
Nếu xe k có đăng kiểm thì đc phép lưu thông không?

bác phải tinh phụ nữ chứ vì phụ nữ không nói sai dâu mà chỉ lừa mình thôi 

2 bác giả nhời thế thì em biết mô mà lần...
Nói chung ae tư vấn một hồi bác ko biết đường mô nào lồm nên chốt với bác là "tuy luật cấm nhưng CSGT sẽ du di cho bác nếu bác chạy đúng luật và HS đầy đủ nói khó với họ, nếu căng quá đành dúi 2 ổ bánh mì vậy " cái này e ko khuyến khích nhé" nhưng đành nhắm mắt đưa chân vậyCác bác cho em hỏi là em đi xét xe ở 282 ... nếu xe có dán " Xe đi xét "có bị vịn không ạ. Thanks all
Không phải là đành nhắm mắt đưa chân mà nên như vậy. Vì 2 ổ bánh mì còn rẻ hơn thuê xe chở đi xét. Đúng k bác?Nói chung ae tư vấn một hồi bác ko biết đường mô nào lồm nên chốt với bác là "tuy luật cấm nhưng CSGT sẽ du di cho bác nếu bác chạy đúng luật và HS đầy đủ nói khó với họ, nếu căng quá đành dúi 2 ổ bánh mì vậy " cái này e ko khuyến khích nhé" nhưng đành nhắm mắt đưa chân vậy
Đây là chủ đề đầu tiên mà em post lên Os. Nói chung bác thế này, "xe đi xét" hoàn toàn k đc phép lưu thông. Còn mua xe tỉnh khác cũ hoặc mới (bác hoặc salon) thì lên CA xin cấp cái biển tạm mà chạy. Biêtn tạm có giá trị 15 ngày kể từ ngày cấp. Nếu k muốn rề rà thì đừng lưu thông làm chi ngoại trừ đánh xe ra ngày xét xe thôi. Vì qua 1 trạm là xxx đều vặn lại và bác lại phải giải trình xin xỏ "tui đang đi lên .,. Để lấy biển". Tuỳ thằng xxx nó k đói thì cho đi, nó đói nó giở luật ra thì bác cũng thua.2 bác giả nhời thế thì em biết mô mà lần...
Hồi trưa nay, khoảng 11h, giao lộ Bảy Hiền có vịn 1 chiếc!Các bác cho em hỏi là em đi xét xe ở 282 ... nếu xe có dán " Xe đi xét "có bị vịn không ạ. Thanks all
Dự là xxx kiếm cớ để xét giấy, nếu có giấy mua bán đầy đủ thì sẽ cho đi... nếu thanh niên cứng!
Sau vòng xoay trước BV Thống Nhất, xxx hay chờ đón 4B cấm rẽ trái theo giờ từ đường Bảy Hiền rẽ trái ra vòng xoay (chiều từ Phạm Phú Thứ ra), nhưng chó nhất là rãnh rổi bắt 2B (phụ nữ thôi nhé) lấn tuyến LTK, chiều chợ TB ra Bảy Hiền!
Đi qua thường thấy các nữ sanh bị bắt hoài, vài lần mình dừng xe hỏi thăm luôn, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, giả lả cười trừ! Nhà e chợ TB!
Thôi nó đói nên nghĩ đủ nguyên nhân để xxx dù sai luật và chó!
Bác à tuy nếu phải CSGT thì có thể châm chước còn gặp xxx thì bánh mì chắc luon bơi bọn xxx ăn có biết no đâu mà lúc nào chả đóiĐây là chủ đề đầu tiên mà em post lên Os. Nói chung bác thế này, "xe đi xét" hoàn toàn k đc phép lưu thông. Còn mua xe tỉnh khác cũ hoặc mới (bác hoặc salon) thì lên CA xin cấp cái biển tạm mà chạy. Biêtn tạm có giá trị 15 ngày kể từ ngày cấp. Nếu k muốn rề rà thì đừng lưu thông làm chi ngoại trừ đánh xe ra ngày xét xe thôi. Vì qua 1 trạm là xxx đều vặn lại và bác lại phải giải trình xin xỏ "tui đang đi lên .,. Để lấy biển". Tuỳ thằng xxx nó k đói thì cho đi, nó đói nó giở luật ra thì bác cũng thua.