Tay CSGT đó chắc đã thịt được 1 miếng từ xe 45 chỗ đó vì hôm trước nghe VOV giao thông nói xe húc đít xe khác sẽ bị phạt 800 đến 1 chai vì tội không giữ khoảng cách an toàn. Hơn nữa rõ ràng là xe 45 chỗ lỗi hoàn toàn nên xxx cũng dễ thịt
Lúc đó sao bác không "chiến" lại xxx đòi lập biên bản (bác có quyền) nếu bác thấy lập biên bản là có lợi cho bác. Đằng nào bác cũng mất thời giờ (ví dụ như hôm sau bác phải lên bảo hiểm chung với nó, bh bên nó đền bác thì thủ tục còn lâu bác à
Lúc đó bác sẵn máy hình có chộp xxx đó luôn, hoặc không thì ghi tên, số hiệu nó lại (nếu bác đi đúng hoàn toàn thì sợ gì nó
Cuối cùng không biết xe bác có bh 2 chiều không, nếu có thì bác thương lượng với tài xế xe kia mấy chai đó rồi bác tự làm sẽ nhanh hơn & như ý bác hơn. Lúc trước xe công ty em bị tương tự nhưng chỉ trầy xước, tài xế công ty em "thương lượng tại chỗ" 1 chai, doạ nếu không sẽ kêu xxx đến lập biên bản blah blah...
Lúc đó sao bác không "chiến" lại xxx đòi lập biên bản (bác có quyền) nếu bác thấy lập biên bản là có lợi cho bác. Đằng nào bác cũng mất thời giờ (ví dụ như hôm sau bác phải lên bảo hiểm chung với nó, bh bên nó đền bác thì thủ tục còn lâu bác à
Lúc đó bác sẵn máy hình có chộp xxx đó luôn, hoặc không thì ghi tên, số hiệu nó lại (nếu bác đi đúng hoàn toàn thì sợ gì nó
Cuối cùng không biết xe bác có bh 2 chiều không, nếu có thì bác thương lượng với tài xế xe kia mấy chai đó rồi bác tự làm sẽ nhanh hơn & như ý bác hơn. Lúc trước xe công ty em bị tương tự nhưng chỉ trầy xước, tài xế công ty em "thương lượng tại chỗ" 1 chai, doạ nếu không sẽ kêu xxx đến lập biên bản blah blah...
Em thấy các tài xế gây tai nạn là sợ như vậy đó. Bị mất giấy tờ, cần câu cơm mà.
Xe em hòi trước cũng uýnh 1 cái. Xe 25 chỗ thôi. Thằng cha đó xỉn, trời mưa luôn.
Tối tối, gọi điện thoại chửi, nói tìm tận nhà, tính sổ. Cuối cùng, cũng vác mặt lên Toyota trả tiền.
Xe em hòi trước cũng uýnh 1 cái. Xe 25 chỗ thôi. Thằng cha đó xỉn, trời mưa luôn.
Tối tối, gọi điện thoại chửi, nói tìm tận nhà, tính sổ. Cuối cùng, cũng vác mặt lên Toyota trả tiền.
Em cũng từng bị xe 50 chỗ ủi vào mông xe khi đang dừng đèn đỏ. Bác tài xe đó nói em giữ bằng lái, rồi đem xe vào ga ra bên bác ấy sữa. Em không đồng ý, bắt phải giữ nguyên hiện trường rồi một là giải quyết tại chỗ, hai là gọi công an đến lập biên bản. Cuối cùng bác ấy đã chịu bồi thường tại chỗ cho em.
Bây giờ ra đường cứ thấy xe buyt, xe tải lớn chạy đằng sau là em phải tránh xa.
Bây giờ ra đường cứ thấy xe buyt, xe tải lớn chạy đằng sau là em phải tránh xa.
khtp2000 nói:....
Bây giờ ra đường cứ thấy xe buyt, xe tải lớn chạy đằng sau là em phải tránh xa.
Bác tránh kiểu nào? Nó bám đít thơm của bác suốt...bác vượt tốc độ à? Hú hồn

Các bác phải thông cảm cho nhau chứ ! giải quyết nhanh gọn chứ các bác, nếu bác là người bị tông thì yêu cầu nó bồi thường tại chổ 1 - 4tr tùy theo lỗi và đem xe về bảo hiểm mình làm. Còn ngược lại thì yêu cầu mình được bồi thường tại chổ và xe ai nấy sữa. Như vậy có nhanh hơn k ? Bác kêu công an lại chỉ tốn thời gian, và thường là họ giam 2 xe chờ xư lý 
Việc tai nạn dọc đường chẳng ai mong muốn đâu? Em nghĩ bác tài xế xe khách thế cũng polite, bác chủ thớt yên tâm đi.