7/9/16
1.122
3.019
113
35
Lại 1 mùa ngập nước đã tới, mưa lớn là ngập, áp thấp mưa bão là ngập, năm nào cũng ngập, ngót nghét cũng gần 20 năm ngập nước rồi vậy mà chẳng ai rút kinh nghiệm! Nhiều ông lái xe thấy nước ngập như kiểu cá gặp nước, chạy ào vô xong động cơ ngủm củ tỏi! Thiên tai mưa bão nước ngập bất chợt thì đành chịu, còn việc cố lao xe vào chỗ ngập thì thiệt tình mà nói: “ta không thể ngủ!”

Nhiều ông chạy xe gầm cao hay bị ảo tưởng sức mạnh cái xe của mình, xe bán tải nè he, Fortuner đồ nè he, thậm chí Range Rover lội nước 900mm đồ nè he, chạy vô nước ngập rồi …. gọi xe cứu hộ luôn! Rồi tới xe cứu hộ nữa chứ, không hiểu người lái xe họ có được đào tạo gì về xe cộ và công tác cứu hộ không nữa, chạy ào vô chỗ ngập nước xong nhờ người đẩy ra luôn! Thiệt tình mà nói chứ em chê! Chê họ quá thiếu hiểu biết! Bảo hiểm thì họ cười trừ, gara thì rung đùi nhè nhẹ!

Mà nhờ vậy thì mới cân bằng kinh tế được, tất cả các dịch vụ liên quan mới có công chuyện để làm, hãng mới bán dc xe mới, gara thì có việc làm, bảo hiểm thì có chuyện để lo, nhưng mà lo phải giải thích với những người kém hiểu biết về thuỷ kích!

Nhiều bác sẽ nói em không ở chỗ ngập nên không hiểu! Xin thưa là e ở vùng ngập Tp HCM gần 30 năm rồi, em chạy xe và sống bằng nghề xe cũng ngót nghét 1 nữa thời gian trên! Cả xe máy lẫn ô tô, nhưng em vẫn ổn!
Xe ô tô lội nước: nhiều người còn lầm tưởng!