Đúng rùi bác,xe chạy điện cũng bị complain vì e nó êm ái quá gây mất an toàn cho người đi bộ hì hì
Thấy êm quá bất tiện quá thì đổi công nông đầu ngang mà đi! Thần thánh phuong nao mà bắn đại bác gê quá!Chào các bác,
Sau quãng thời gian dài cầm lái con xe 4B. Xe em thì ko phải sang chảnh gì những với em thì tiếng máy nổ khi đang chạy cũng thuộc hàng êm. Và hậu quả của nó là chạy sau lưng các bạn 2B, dù là có bám sát đít cả trăm mét thì họ vận chạy như ko hề hay biết có 1 con ngựa sắt phía sau sẵn sàng hốt xác mình bất cứ lúc nào, và vì thế họ vô tư lạng ra lạng vô hoặc chuyển lane, quẹo trái bất cứ khi nào muốn.
Còi xe thì em cũng ngại dùng vì nó hơi to, đôi khi làm họ giật mình và thấy cũng làm ô nhiễm âm thanh cho mấy nhà mặt tiền.
Vậy theo các bác thì xe êm có tốt thật sự hay ko? Và làm thế nào để 2B biết có xe lớn phía sau mà vẫn ko gây mất lòng ai? Em có một vài ngu ý như sau, có thể chọn 1:
1. Mua cái xe nào tiếng máy ồn ồn tí để người đi gần trước biết mình đang đi sau.
2. Lắp thêm cái kèn xe máy để cho đỡ ồn mà vẫn cảnh báo đc.
3. Độ cần tăng giảm âm lượng cho còi
4. Độ đèn pha hồng ngoại, khi chiếu vào lưng sẽ làm ấm/nóng lưng người đi trước![]()
liên quan đến còi: hôm rồi ngay ngã 4 T.H.Đạo - Nguyễn Thái Học, đèn vừa xanh thì 1 xe máy chở người đi cấp cứu phải dùng còi mồm, thất thanh hoảng loạng nhưng ko ai né nhường đường. Em điên quá bấm còi liên tục & in ỏi để hỗ trợ. Thế bất nào toàn nhận lại ánh mắt hình viên đạn
, mà kệ! Xe kia đi qua khỏi ngã tư nhanh hơn là ok roài.

Vâng, bác dạy chí phải. Hôm nào quởn mời bác xuống khu bờ kè Nhiêu Lộc, đường 1 làn, vạch liền, xe máy chạy 20km/s hóng gió, có xe chạy giữa đường, có xe chạy trong nhưng lượng ziczac, người đi bộ thì hàng 3 hàng 3 dưới lòng đường. Thánh chỉ bảo em cách canh đường với ạ!Bác chạy sau thì phải canh khoảng cách để ko đụng người trc, chứ mắc gì người ta chạy trước mà bác đòi phải canh đằng sau để né....
Xe em 6 máy, chạy lúc nào cũng nghe tiếng máy ầm ầm mà cũng bị lấn đường hoài bác ơi. Không ai để ý đâu.Chào các bác,
Sau quãng thời gian dài cầm lái con xe 4B. Xe em thì ko phải sang chảnh gì những với em thì tiếng máy nổ khi đang chạy cũng thuộc hàng êm. Và hậu quả của nó là chạy sau lưng các bạn 2B, dù là có bám sát đít cả trăm mét thì họ vận chạy như ko hề hay biết có 1 con ngựa sắt phía sau sẵn sàng hốt xác mình bất cứ lúc nào, và vì thế họ vô tư lạng ra lạng vô hoặc chuyển lane, quẹo trái bất cứ khi nào muốn.
Còi xe thì em cũng ngại dùng vì nó hơi to, đôi khi làm họ giật mình và thấy cũng làm ô nhiễm âm thanh cho mấy nhà mặt tiền.
Vậy theo các bác thì xe êm có tốt thật sự hay ko? Và làm thế nào để 2B biết có xe lớn phía sau mà vẫn ko gây mất lòng ai? Em có một vài ngu ý như sau, có thể chọn 1:
1. Mua cái xe nào tiếng máy ồn ồn tí để người đi gần trước biết mình đang đi sau.
2. Lắp thêm cái kèn xe máy để cho đỡ ồn mà vẫn cảnh báo đc.
3. Độ cần tăng giảm âm lượng cho còi
4. Độ đèn pha hồng ngoại, khi chiếu vào lưng sẽ làm ấm/nóng lưng người đi trước![]()