ôi dời, bọn này em cũng quỳ tụi nó về độ bố láo.Bữa trước em từ đi Nguyễn Đình Chiểu hướng từ q1 về q10.Gặp một thanh niên chở 2 sếp lớn chạy "lăn cui giơ" biển 80B phi với tốc độ bàn thờ hú còi có vẻ rất khẩn cấp.Ai dè tới giao lộ Lý Thái Tổ 2 sếp lớn nhảy xuống đi vào quán nhậu San Hô Đỏ trong sự bàn hoàng của em.....
Có ngày gặp thằng hổ báo, bước xuống xe, rút súng chỉa vào đầu lái xe: "Mày muốn gì hả mậy?"bác chủ cứng thiệt. cho bọn đầy tớ 1 bài học về lễ độ.
Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặp tính cách, gieo tính cách gặp số mệnh.
Lẽ ra cần phải phạt các tài xế biển xanh biển đỏ thật nghiêm, nặng hơn tài xế xe biển trắng để đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo, tinh hoa của đất nước. Thực tế thì các lái xe này được nuôi dưỡng thói quen chạy ẩu, khiến tính mạng các vị lãnh đạo bị đe doạ nghiêm trọng. Các anh CSGT có âm mưu gì chăng?
Lẽ ra cần phải phạt các tài xế biển xanh biển đỏ thật nghiêm, nặng hơn tài xế xe biển trắng để đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo, tinh hoa của đất nước. Thực tế thì các lái xe này được nuôi dưỡng thói quen chạy ẩu, khiến tính mạng các vị lãnh đạo bị đe doạ nghiêm trọng. Các anh CSGT có âm mưu gì chăng?
Bọn "đầy tớ" bây giờ chúng coi ông chủ chả ra cái đinh gỉ gì. Mồm chúng lúc nào cũng bẩu mình là "ông chủ" nhưng tay thì chúng vặn cổ ông chủ le lưỡi, còn thở thoi thóp là nay rồi.
Chỉ nói là tao muốn đi thôi. Kaka. Thằng nào rút súng thì xác định là tước quân tịch và về làm ông chủ.Có ngày gặp thằng hổ báo, bước xuống xe, rút súng chỉa vào đầu lái xe: "Mày muốn gì hả mậy?"