Thảo Luận Chung Xe rơi từ núi Cấm.

Hạng C
6/12/12
520
4
18
Em cũng muốn lên Núi Cấm tham quan, nhưng đọc những tin này làm băn khoăn quá. Tội cho người dân khi giao tính mạng cho những tài xế này. Sao nó không cho mình tự lái lên nhỉ.

Xe rơi từ núi Cấm, 9 khách hành hương nhập viện [font="%value"]Trưa 19/2, xe chở khách hành hương từ Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm (An Giang) khi xuống núi đã va vào thành lan can, lật ngửa rồi rơi xuống vực
.
nui_Cam.jpg

Chiếc xe lữ hành bị mắc kẹt ở vách núi. Ảnh: G.B[/i]
Khoảng 11h30', xe lữ hành của công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang do tài xế Lê Hoài Hận (32 tuổi) lái, đưa 9 khách xuống núi. Đến đoạn cua gấp tại dốc Tư Tùng (thuộc ấp Thiên Tuế xã An Hảo, huyện Tịnh Biên), xe va vào thành lan can bên đường, rơi xuống vực.
Rất may, tại lưng chừng vực có một gốc mít to nên xe được cản lại, không rớt xuống sâu. Khoảng một giờ sau, các hành khách được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi xe, chở đến Bệnh viện Quân dân y tại thị trấn Chi Lăng.
Theo nhà chức trách, các nạn nhân là người thân trong cùng gia đình, ngụ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
nan_nhan.jpg

Nạn nhân nhỏ nhất trong đoàn là cháu Lê Đức Thiện (4 tuổi) đang nằm mê man ở bệnh viện. Ảnh: G.B[/i]
Trước đó, ngày 5/5/2012, cũng tại khu vực ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, một xe lữ hành của Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang đang đi xuống núi Cấm thì gặp lở núi. Hòn đá nặng hàng tấn rơi trúng xe làm 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Gia Bảo
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/02/xe-roi-tu-nui-cam-9-khach-hanh-huong-nhap-vien/
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/4/09
132
0
16
46
lại thêm 1 vụ nữa ở Núi cấm. Đường lên trên đó hok gắt lắm chắc do tài xe chạy nhiều nên mệt...
Liem.BK nói:
Em cũng muốn lên Núi Cấm tham quan, nhưng đọc những tin này làm băn khoăn quá. Tội cho người dân khi giao tính mạng cho những tài xế này. Sao nó không cho mình tự lái lên nhỉ.

Xe rơi từ núi Cấm, 9 khách hành hương nhập viện [font="%value"]Trưa 19/2, xe chở khách hành hương từ Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm (An Giang) khi xuống núi đã va vào thành lan can, lật ngửa rồi rơi xuống vực
.
nui_Cam.jpg

Chiếc xe lữ hành bị mắc kẹt ở vách núi. Ảnh: G.B
Khoảng 11h30', xe lữ hành của công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang do tài xế Lê Hoài Hận (32 tuổi) lái, đưa 9 khách xuống núi. Đến đoạn cua gấp tại dốc Tư Tùng (thuộc ấp Thiên Tuế xã An Hảo, huyện Tịnh Biên), xe va vào thành lan can bên đường, rơi xuống vực.
Rất may, tại lưng chừng vực có một gốc mít to nên xe được cản lại, không rớt xuống sâu. Khoảng một giờ sau, các hành khách được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi xe, chở đến Bệnh viện Quân dân y tại thị trấn Chi Lăng.
Theo nhà chức trách, các nạn nhân là người thân trong cùng gia đình, ngụ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
nan_nhan.jpg

Nạn nhân nhỏ nhất trong đoàn là cháu Lê Đức Thiện (4 tuổi) đang nằm mê man ở bệnh viện. Ảnh: G.B
Trước đó, ngày 5/5/2012, cũng tại khu vực ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, một xe lữ hành của Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang đang đi xuống núi Cấm thì gặp lở núi. Hòn đá nặng hàng tấn rơi trúng xe làm 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Gia Bảo
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/02/xe-roi-tu-nui-cam-9-khach-hanh-huong-nhap-vien/
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Tài xế ở đây và Langbiang quá quen đường, tai nạn xảy ra do ỷ y và thích thể hiện. Để người dân tự chạy lên, lạ đường nên nhiều người sẽ cẩn thận hơn, nhưng bên cty du lịch nó mất miếng cơm nên buộc bà con giao tính mạng cho bọn này!
 
Hạng D
13/1/11
2.426
43.248
113
Chủ quan của TX, ỷ y quen đường, hok giảm tốc độ khi vào cua
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Nhìn thằng bé mình mẩy thuơng tích thấy xót đứt ruột.
Năm ngoái em đi với gia đình lên đỉnh Langbiang bằng Uaz, xuống tới đất mới biết mình còn sống. Cảm giác kinh khủng vô cùng.
 
Hạng D
13/1/11
2.426
43.248
113
Geromino nói:
Nhìn thằng bé mình mẩy thuơng tích thấy xót đứt ruột.
Năm ngoái em đi với gia đình lên đỉnh Langbiang bằng Uaz, xuống tới đất mới biết mình còn sống. Cảm giác kinh khủng vô cùng.
Em cũng đi xe này 1 lần, lúc đó mới cưới, đi trăng mật mới ghê, bây giờ có cho tiền cũng hok dám đi, nghĩ lại kinh
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Nhìn thấy tình trạng cũ nát của mấy xe làm dịch vụ đưa đón khách lên núi là đã tởn rồi, bỏ ngay ý định phiêu lưu mạo hiểm khi cưỡi lên nó, phó mặc cho hên xui.
 
Hạng C
6/10/11
888
13
38
Em cũng từng đi Langbiang, đúng là cảm giác mạnh ngồi đu vịn hai tay run như cầy sấy :)